
(SGGPO).- Chiều nay, 4-4, trên sân động Kon Tum (tỉnh Kon Tum), trận chung kết U19 Cup quốc gia Tôn Hoa sen 2013 đã diễn ra rất kịch tính, đem đến cho khán giả phố núi một trận cầu mãn nhãn.
Khatoco Khánh Hòa được đánh giá thấp hơn SLNA và thực tế các học trò của HLV Lê Văn Tú đã thất bại 0-1 trước SLNA từ vòng bảng. Tuy nhiên, lần tái ngộ trong trận chung kết, các cầu thủ phố biển đã trình diễn một lối chơi khác hẳn. Bố trí đội hình thấp, chấp nhận để đối phương cầm bóng nhiều hơn, Khánh Hòa lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công.

Lối chơi có phần thực dụng ấy đã phần nào khiến các các cầu thủ trẻ SLNA sập bẫy. Pha phản công sắc nét được khởi xướng bởi bởi tiền vệ Đình Kha. Bóng được chuyền cho tiền đạo Lâm Ti Phông và tiền đạo này đã có pha độc diễn vượt qua cặp trung vệ Hòa Dương – Ngọc Đức, ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 38.
Vào hiệp hai, các học trò của HLV Lê Văn Tú chơi thiên về phòng ngự để bảo vệ tỷ số và họ phải trả giá. Phút thứ 75, Pha đánh trung lộ khá hay của SLNA loại toàn bộ hàng phòng ngự Khánh Hòa, và tiền đạo Văn Trung của SLNA đã tung cú sút sấm sét quân bình tỷ số trận đấu.

Khatoco Khánh Hòa mừng chiến thắng. Ảnh: Đức Trung
Trên chấm 11 mét, các cầu trẻ Khánh Hòa bản lĩnh hơn khi sút thắng 5-4 để giành chức vô địch, với phần thưởng 50 triệu đồng. SLNA đoạt huy chương bạc với phần thưởng 30 triệu đồng. Hai đội bóng đoạt hạng ba là Hà Nội T&T và CLB Hà Nội đồng giải Ba, với phần thưởng mỗi đội 20 triệu đồng.
NGỌC CHÍNH – ĐỨC TRUNG