
Không như những năm qua, vòng bán kết Champions League năm nay quy tụ 4 đội thật sự là tinh hoa của bóng đá châu Âu. Trong đó, cuộc chạm trán giữa Bayern và Barca rõ ràng sẽ là “đặc sản” của vòng đấu.
Sức hấp dẫn của vòng bán kết
Barca - Bayern, Real - Dortmund. Chỉ cần đọc tên họ ra cũng đủ thấy 2 lượt đấu bán kết sắp tới sẽ “quá đã” như thế nào. Về mặt thương hiệu, đây là 4 đội chủ nhân của 17 lần vô địch trong 57 năm lịch sử Cúp C1/Champions League. Về mặt trình độ, Bayern - Dortmund đang dẫn đầu giải Đức và Barca - Real cũng đang đứng nhất - nhì ở giải vô địch Tây Ban Nha. Mỗi đội đều quy tụ rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Trên hành trình của họ, mỗi đội cũng đều gieo nhiều dấu ấn riêng rất sâu đậm về chiến thuật, lối chơi và kết quả thi đấu.
Nói cách khác, so với nhau thì các đội bán kết năm nay đều một chín một mười chứ không hề có đội nào lép hơn hẳn như trường hợp Monaco 2004 hay Schalke 2011. Càng cân sức cân tài thì rõ ràng sẽ càng hào hứng.
Trận chung kết sớm
Sẽ chẳng có gì quá lời nếu chúng ta ví cặp bán kết Bayern - Barca như một trận chung kết sớm của mùa này. Cặp đấu giữa Dortmund và Real cũng hứa hẹn rất tuyệt vời, vì Real thế nào cũng tìm chiêu mới để trị Dortmund sau khi đã bị kỹ thuật và tốc độ tấn công của đối thủ này làm cho điên đảo ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên, để gọi là “đặc sản” về khả năng trình diễn, về độ cuốn hút cũng như về hiệu ứng lâu dài thì vẫn phải là cặp Bayern - Barca.

Barca vẫn đang là số 1, nhưng đế chế của họ đã bắt đầu lung lay?
Đây chính là 2 đội có lối chơi đặc sắc nhất hiện thời. Nói đến Barca là nói đến sự thiên biến vạn hóa của hàng tiền vệ và tiền đạo, có thể làm phá sản hầu hết phương án phòng ngự mà đối phương khả dĩ đề ra được. Với Bayern, có lẽ họ chưa bằng các nghệ sĩ Barca về khả năng biến hóa, nhưng bù lại thì họ... “dũng sĩ” hơn hẳn Barca về khả năng chiến đấu. Bởi thế, cùng là gặp những đối thủ Ý nhưng cách giải quyết của Barca và Bayern lại khác hẳn nhau. Trước khi thắng đậm AC Milan 4-0 ở trận lượt về vòng 16 đội, Barca còn phải chịu thua trận lượt đi 0-2 nhưng Bayern thì đã dễ dàng vùi dập Juventus 2-0 trong cả 2 lượt đấu tứ kết.
Hiệu ứng
Những thời điểm ấy đã giới thiệu một cái nhìn cận cảnh hơn về vị thế hiện nay của đôi bên. Các hãng cá cược vẫn xếp Barca làm ứng viên số 1, nhưng với giới chuyên môn thì hình như Barca không còn quá vượt trội như xưa. Trận thua Milan 0-2 cho thấy Barca rất dị ứng với những đối thủ dùng trình độ phòng ngự vững vàng làm nền tảng cho những pha lên bóng mạnh mẽ. Đến trận lượt về tứ kết mới đây với Paris St.Germain, cái gót Asin ấy còn rõ hơn. Nếu phải huy động cả “thương binh” Messi mới hòa được 1-1 với PSG để vượt qua đối phương nhờ luật bàn thắng sân khách, thì đó là dấu hiệu lung lay của đế chế Barca.
Kênh thể thao ESPN bình luận: Sau 5 năm thống trị bóng đá châu Âu, Barcelona đang bắt đầu xuống dốc. Trong khi đó, Bayern Munich đang toát lên một sức mạnh như thể họ sắp sửa thống trị 5 năm sắp tới. Như vậy, cuộc đấu tay đôi giữa Bayern và Barca ở vòng bán kết năm nay sẽ không chỉ xoay quanh 1 chiếc vé chung kết. Nó còn là một sự cọ xát kịch liệt giữa 2 thời đại. Vị trí độc tôn của Barca có sớm bị phế bỏ hay không và Bayern có sẵn sàng nhận nó hay không, câu trả lời sẽ có sau trận lượt về vào đầu tháng 5.
Dấu ấn thời đại
Đã nói tới 2 chữ “thời đại” thì cũng nên đề cập một chút đến 2 nền bóng đá. Đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch liên tiếp 3 kỳ Euro - World Cup - Euro gần nhất, đội tuyển Đức cũng vào rất sâu ở 3 giải đấu ấy. Vậy thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi các CLB của họ chiếm lĩnh vòng bán kết Champions League năm nay và một trong số đó sẽ trở thành nhà vô địch châu lục. Đó là một thắng lợi cho sự đúng đắn trong công tác hoạch định chiến lược, đào tạo và phát triển bóng đá mà nước Đức cũng như Tây Ban Nha đã vận dụng một cách hiệu quả trong suốt 10 - 20 năm qua...
HƯNG NGUYÊN