Gã nhà giàu PSG vừa giành được chiến thắng khá nhọc nhằn trước Nancy vào cuối tuần qua để vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng (BXH), vượt qua đại kình địch Monaco khi hơn về chỉ số phụ và cách Nice đang đứng đầu với khoảng cách 4 điểm.
Cuộc đua đến chức vô địch năm nay đang trở nên thật sự hấp dẫn khi Đại bàng đỏ Nice đã bất ngờ vươn lên, để vượt qua mặt Monaco, Lyon và Nhà ĐKVĐ PSG. Nhiều năm qua, ngôi vị bá chủ tại giải đấu danh giá nhất đất nước hình lục lăng vẫn luôn được “mặc định” dành cho đội bóng thủ đô Paris, dưới thời 2 HLV Carlo Ancelotti và Laurent Blanc. Tuy nhiên, từ khi HLV Unai Emery đến với Paris hoa lệ, mọi chuyện dường như đã khó khăn hơn rất nhiều, khi mà “kẻ thù” của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử không còn là các đội ứng cử viên cho chức vô địch mà còn là những “kẻ phá bĩnh” như Toulouse, Nancy,…
Thất bại trước Toulouse trong chuyến hành quân đến miền Tây Nam nước Pháp ở vòng đấu thứ 7, là một minh chứng rõ ràng cho những “thế lực ngầm” đang muốn chống lại PSG, khi mà đội bóng được sở hữu bởi những ông chủ giàu có người Qatar đã 4 năm liền vô địch Ligue 1 (2013 đến 2016). Có thể nói, đội bóng thủ đô Paris đang là ông Vua uy quyền nhất tại nước Pháp, nhưng chắc chắn, sẽ không có triều đại nào sẽ đến giai đoạn thoái trào và kết thúc. Xét về trường hợp thống trị lâu dài nhất có thể nói đến Lyon, giai đoạn của huyền thoại Juninho và các đồng đội thế hệ vàng của đội bóng vùng sông Rhone đã ngự trị trên đỉnh ngai vàng Ligue 1 đến 7 năm liên tếp, từ năm 2002 đến 2008.

Đội bét bảng Nancy (phải) đã gây ra rất nhiều khó khăn cho PSG (trái)cuối tuần qua.
Trận thắng chật vật trước Nancy, đội bóng đang xếp cuối BXH ở cuối tuần qua cũng là một ví dụ điển hình về việc có rất nhiều đội bóng đang muốn “hạ bệ” PSG. HLV Pablo Correa từng khẳng định sẽ làm mọi thứ để “ngăn cản” bước tiến của PSG, trước cuộc tiếp đón trên sân nhà Marcel Picot, ông từng cho biết trên trang chủ L’Equipe: “Bóng đá là một trò chơi đầy cảm xúc, dĩ nhiên, luôn kèm theo những sự tính toán tỉ mỉ. Cho dù, bị đánh giá thấp hơn họ (PSG), nhưng chúng tôi luôn muốn tạo ra một cuộc lật đổ nhà vô địch trên sân nhà”.
Đến thời điểm hiện tại, với những gì mà thầy trò HLV Emery đang thể hiện, sẽ có rất nhiều đội bóng dám “thách thức” nhà ĐKVĐ trong một cuộc đấu sòng phẳng. Hiện tại, cuộc đua đến ngôi vương năm nay chỉ mới đi đến vòng thứ 9, nhưng nếu đội bóng thủ đô Paris cứ thể hiện một phong độ thi đấu “phập phồng” như hiện tại, thì con đường bảo vệ ngôi vương trong mùa giải này sẽ rất khó khăn. Trong khi đó, các đội bóng được đánh giá thuộc tốp trên gồm Nice, Monao và Lyon luôn sẵn sàng tung ra “đòn chí mạng” để hạ gục PSG, điển hình là trận thua 1-3 của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử trước Monaco ở vòng thứ 3. Những khó khăn vẫn cứ luôn hiển hiện trước mặt thầy trò Emery và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
ĐÀO DŨNG