Giải xe đạp Vuelta a Espana 2023

Jumbo-Visma áp đảo thế trận để Sepp Kuss thắng solo ấn tượng

Trên đỉnh Pico del Buitre, Sepp Kuss (Jumbo-Visma) đã thoát đi solo về đích giành chiến thắng chặng thi đấu thứ 6 của giải xe đạp Vuelta a Espana 2023.
Sepp Kuss ung dung chia vui với khán giả trước khi về đích
Sepp Kuss ung dung chia vui với khán giả trước khi về đích

Chặng 6 có lộ trình 181,3km từ La Vall d'Uixó đến Astrophysical Observatory of Javalambre là chặng đèo nặng thứ hai kể từ đầu giải. Điểm nhấn của hành trình nhiều đèo dốc này là hơn 11km cuối phải leo dốc trung bình 7,8% để lên đích trên đỉnh Pico del Buitre cao 1.956m so với mặt nước biển.

Khó khăn nhưng đây lại là cơ hội lớn để các đội giàu tham vọng tấn công chiếc áo đỏ tổng sắp của đương kim vô địch Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step). Sau một giờ chiến đấu đầy khí thế, một nhóm lớn gồm 42 tay đua đã thoát đi, trong đó có nhiều tên tuổi lớn.

Quang cảnh đường đua

Quang cảnh đường đua

Đáng kể nhất là sự có mặt của cua-rơ người Pháp Lenny Martinez (Groupama–FDJ) – người đứng thứ ba trên bảng tổng sắp cá nhân sau 5 chặng. Ngoài ra, nhóm thoát đi còn có Sepp Kuss, Marc Soler, Santiago Buitrago, Mikel Landa, Juan Pedro Lopez, Hugh Carthy, Romain Bardet và David de la Cruz….

Chuyên gia xe đạp Jose De Cauwer của Sporza nhận xét: “Tình huống này chưa từng xảy ra trong 6 năm qua ở các Grand Tour, khi mà nhiều tay đua có tổng sắp tốt cùng thoát đi trong một nhóm lớn như vậy mà không có người đứng đầu tổng sắp”.

Áo đỏ Remco Evenepoel bị tấn công từ nhiều hướng

Áo đỏ Remco Evenepoel bị tấn công từ nhiều hướng

Mọi nỗ lực đưa nhóm hai vào của đội Soudal–Quick-Step để bảo vệ áo đỏ cho Remco Evenepoel dường như đã bất lực thì nhóm đầu bất ngờ không còn đoàn kết ở giai đoạn cuối. Vào tầm 50km cuối, khoảng cách giữa hai nhóm bị kéo xuống còn khoảng 5 phút bởi nhóm đầu chỉ còn các tay đua Jumbo-Visma làm việc.

Sepp Kuss thắng chặng 6 bằng màn solo ấn tượng

Sepp Kuss thắng chặng 6 bằng màn solo ấn tượng

Ở phía sau, Movistar (có tay đua thứ hai tổng sắp Eric Mas) lên kéo phụ Soudal - Quick-Step nên khoảng cách tiếp tục được thu ngắn còn 3 phút 43 giây khi vào ngọn đèo cuối. Nhưng vì tốc độ bị đẩy lên quá cao nên nhóm của áo đỏ chỉ còn 15 tay đua. Đã vậy, họ còn bị tấn công quấy phá bởi hai ngôi sao hàng đầu thế giới của Jumbo-Visma là áo vàng Tour de France Jonas Vingegaard và áo hồng Giro d’Italia Primoz Roglic nên thử thách càng lớn hơn.

Với ưu thế vượt trội trên mọi mặt trận, Jumbo-Visma chủ động cho Sepp Kuss tấn công thoát khỏi nhóm đầu, một mình về đích. Kết quả, Sepp Kuss đã ung dung cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 27 phút 29 giây, hơn 26 giây so với người thứ hai Lenny Martinez.

Lenny Martinez xé áo đỏ tổng sắp của Remco Evenepoel

Lenny Martinez xé áo đỏ tổng sắp của Remco Evenepoel

Tuy nhiên, kết quả này cũng đủ giúp Lenny Martinez xé áo đỏ tổng sắp của Remco Evenepoel với thành tích 21 giờ 40 phút 35 giây. Hơn người thứ hai Sepp Kuss 8 giây.

Sau 6 chặng, tay đua người Australia Kaden Groves (Alpecin–Deceuninck) vẫn bảo vệ thành công áo xanh lá cây tổng sắp tính điểm nước rút với 122 điểm. Áo chấm bi xanh dương tổng sắp dành cho vua leo núi thuộc về Eduardo Sepúlveda (Lotto–Dstny) với 21 điểm.

Tin cùng chuyên mục