
Kể từ sau màn trình diễn bùng nổ giúp Man.Ciy thắng “cú ăn 3” lịch sử Premier League, Champions League và FA Cup mùa giải 2022-23, Grealish bắt đầu phải vật lộn để lấy lại phong độ. Đỉnh điểm của sự thất vọng đến trong năm 2024, khi cầu thủ trị giá 100 triệu bảng phải dành nhiều thời gian để làm ấm một vị trí trên băng ghế dự bị - thậm chí không xuất hiện trong trận thua ở chung kết FA Cup trước Man.United vào cuối mùa giải năm ngoái. Sau đó, anh đã bị HLV Gareth Southgate loại khỏi đội hình tuyển Anh tham dự Euro 2024.
Grealish, người trở thành cha của cô bé Mila Rose vào tháng 9 năm ngoái, mới đây thừa nhận trên The Sun: “Năm ngoái, cả năm đó, thật kỳ lạ vì con gái nhỏ của tôi đã chào đời, nhưng ngoài ra, đó là một trong những năm khó khăn nhất. Có lẽ là năm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi vì nhiều lý do, cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi thấy thực sự khó khăn. Bây giờ là năm mới, và hy vọng tôi có thể tiếp tục kể từ đây”.
Nửa đầu mùa giải này, Grealish cũng chủ yếu theo dõi các diễn biến từ băng ghế dự bị - vào sân thay người 9 trong 15 lần ra sân ở Premier League. Nhưng những tín hiệu tươi sáng đã đến nhiều hơn trong năm 2025: Ngày 11-1, anh ghi bàn đầu tiên cho Man.City sau hơn 1 năm, từ quả phạt đền trong chiến thắng Salford City 8-0 tại vòng 3 FA Cup. Sau đó 11 ngày, anh ghi bàn đầu tiên tại Champions League kể từ mùa giải 2021-22, khi Man.City thua 2-4 tại PSG.

Hôm thứ Năm vừa qua, Grealish đã có pha kiến tạo thông minh ở phút thứ 79 để Kevin De Bruyne ghi bàn giúp Man.City ngược dòng thắng Leyton Orient ở vòng 4 FA Cup. Đó là một trong những khoảnh khắc được kỳ vọng sẽ khởi đầu lại mùa giải của anh. Cầu thủ 29 tuổi cho biết: “Tôi cảm thấy trong một vài trận đấu gần đây mà tôi đã chơi - gặp Crystal Palace, Salford và bây giờ là Leyton Orient - tôi đang cố gắng tham gia nhiều hơn vào các bàn thắng và kiến tạo. Nghe này, tôi muốn bắt đầu chơi thường xuyên hơn và có nhịp điệu đó. Hy vọng tôi có thể tiếp tục tập luyện tốt và chơi thêm một vài trận nữa”.
Trong khi đó HLV Pep Guardiola mới đây tuyên bố rằng Grealish phải tiếp tục chiến đấu và để giành vị trí trong đội một: “Những trận đấu gần đây Jack không chơi, chủ yếu là vì Savinho bên cánh trái đã tạo ra sự kết nối đáng kinh ngạc với Erling Haaland, nhưng mùa giải vẫn còn bỏ ngỏ và tôi rất vui vì màn trình diễn của cậu ấy. Nhưng tôi muốn nhiều hơn thế nữa. Các CLB mang đến những cầu thủ mới vào mỗi mùa giải, nhưng không có hợp đồng mới nào khiến một cầu thủ trở nên tốt hơn. Chính sự cạnh tranh trong phòng thay đồ và trên sân cỏ mới khiến các cầu thủ trở nên tốt hơn. Họ phải cảm thấy điều đó, hãy chấp nhận thử thách và cố chứng minh rằng mình là người giỏi nhất…”.