Serie A - Vòng 31

Inter(1) - Palermo(8): Trên đường về đích

Inter(1) - Palermo(8): Trên đường về đích

Thi đấu trước Juventus vài giờ, Inter có khả năng gây áp lực cho đối thủ bằng việc nới rộng khoảng cách 9 điểm hiện thời lên thành 12 điểm. Palermo đang chơi lên chân nhưng họ không có đủ quyết tâm để ngăn cản Inter trên đường về đích.

Inter(1) - Palermo(8): Trên đường về đích ảnh 1
Tiền vệ Inter Milan Javier Zanetti (phải) kiểm soát bóng trước Fabio Simplicio (Palermo).

Thắng trận này, Inter thậm chí có khả năng đặt dấu chấm hết cho cuộc đua giành Scudetto nếu Juventus để thua trên sân Genoa. Sau chiến thắng may mắn trên sân Udinese, các cầu thủ Inter đều phấn khích khi ngôi vô địch đang cận kề.

Trung vệ Chivu nói: “Bây giờ, chúng tôi không muốn nhắc đến từ Scudetto. Chúng tôi chỉ gắng thắng trong mọi trận đấu…”.

Palermo đang đứng thứ 8 với 45 điểm, kém suất dự Cúp UEFA của Roma đến 4 điểm. Họ dường như chẳng còn động lực nên chơi rất thư thái trong vai trò kẻ phá bĩnh.

Inter sẽ thiếu thủ thành Julio Cesar và hậu vệ cánh Douglas Maicon, nhưng bộ khung của họ vẫn rất vững vàng khi thay thế bằng Francesco Toldo và Davide Santon.

Palermo tổn thất lớn khi Igor Budan và Roberto Guana chấn thương, còn Cesare Bovo và Mattia Cassani bị treo giò, trong lúc Federico Balzaretti, Marco Amelia và Mark Bresciano đều không có đủ 100% phong độ.

Dự đoán: Inter thắng 2-1

THANH NHƯ

Genoa (4) - Juventus (2): Vì khát vọng châu Âu

Không còn chỗ cho sai lầm,cần phải thắng… là những cụm từ từng là động lực đối với Juve, nay đã trở thành áp lực sau nỗi thất vọng Chievo. Trong khi đó, Genoa cũng bước vào trận đấu này với quyết tâm phải thắng, nhưng “phải thắng” của Genoa đang được sự hỗ trợ của nguồn cảm hứng sân nhà, của thành tích toàn thắng 3 trận liên tiếp trước đó.

Và khác với cuộc chiến Scudetto không nắm phần thắng của Juve, Genoa đang rất hào hứng với vị trí thứ 4 và giấc mơ Champions League đang cháy bỏng.

Genoa sẽ ra sân mà không có tiền đạo Milito và 2 cái tên quen thuộc là Scarpi, Paro, nhưng họ đều đã vắng mặt khá lâu. Trong khi, bên phía Juve vừa “bổ sung” Salihamidzic, Grygera vào danh sách chấn thương vốn đã có Zanetti, Sissoko, Amauri, Ekdal, Manninger.

Có thể Juve đã thắng 4-1 trên sân nhà ở lượt đi, thắng 4 và hòa 1 (trên sân Genoa) sau 5 lần đối đầu nhau. Nhưng, khi Genoa chỉ thua 1 và thắng tới 9 trong 14 trận sân nhà mùa này, đang có phong độ rất cao và một hàng phòng ngự giữ sạch lưới 5/6 trận gần đây, họ có khả năng thay đổi tất cả.

Dự đoán: Genoa thắng 1-0

SONG TÙNG

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan ở vòng 3 Doha Cup 2023

Sau khi kết thúc hai vòng đầu tiên, Ban tổ chức giải đã tổng hợp thành tích của 10 đội tham dự giải, qua đó xếp lịch thi đấu ở vòng 3, vòng đấu mang tính chất xếp hạng chung cuộc. Đối thủ của các cầu thủ U23 Việt Nam ở vòng đấu cuối cùng này là đội U23 Kyrgyzstan .

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Miami Open: Aryna Sabalenka sẵn sàng thách thức Ngôi số 1 thế giới của Iga Swiatek

Không tốn quá nhiều thời gian để Aryna Sabalenka xác lập mục tiêu mới nhất của mình sau khi giành được danh hiệu Grand Slam đầu tay. Dành vài ngày để ăn mừng ngôi vô địch ở Úc mở rộng hồi tháng Giêng, tay vợt nữ người Belarus nhanh chóng quay trở lại tập luyện - và tập trung cho mục tiêu mới: Ngôi số 1 thế giới...

Các môn khác

“Kẻ xóa sổ” Paulo Costa: Võ sĩ Brazil được trả lương cao nhất, gia hạn với UFC và kiếm cả triệu USD/trận đấu

Theo cô Tamara Alves, bị hôn thê của “Kẻ xóa sổ” Paulo Costa, cuối cùng thì, võ sĩ MMA khét tiếng người Brazil cũng đã gia hạn hợp đồng với UFC, qua đó, trở thành người Brazil được... trả lương cao nhất ở trong Bát giác đài. Cô Tamara, người đã tiếp quản vị trí quản lý cho Borrachinha sau khi anh này chia tay với ông bầu Wallid Ismael, cho biết, Costa nhận được hàng triệu USD/từng trận đấu với bản hợp đồng mới!