
Cuộc so tài giữa 2 gã khổng lồ châu Âu ở San Siro đêm nay thực sự là cuộc chiến giữa những vì sao. Đứng trong khung thành là Julio Cesar và Petr Cech - những thủ thành xuất sắc nhất thế giới hiện thời; đọ sức với họ là Samuel Eto’o và Didier Drogba - những tiền đạo khét tiếng trên vũ đài thế giới. Giữa sân là vô số những ngôi sao sáng chói, còn trên băng huấn luyện là 2 nhà cầm quân tài ba nhất trong đấu trường Champions League: Jose Mourinho và Carlo Ancelotti. Họ là những đối thủ đồng cân đồng lạng sẽ chiến đấu đến cùng để giành giật suất vào tứ kết.

Trung vệ Chelsea John Terry (trái) cản phá tiền đạo Inter Mario Balotelli trong trận giao hữu ở Mỹ mùa hè 2009
GẶP LẠI MOURINHO
Trận đấu là cuộc hẹn hò thú vị nhất ở vòng này khi các cầu thủ Chelsea đối mặt với ông thầy cũ Jose Mourinho, người đã đưa họ lên đỉnh cao danh vọng ở Premiership sau 50 năm chờ đợi. Ba năm Mourinho trú ngụ ở phía Tây Luân Đôn là những tháng ngày ngập đầy vinh quang, giúp ông trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử Chelsea với 2 ngôi vô địch Premier League, 2 Cúp Liên đoàn, Cúp FA cũng như 2 lần vào bán kết Champions League.
Jose Mourinho đã truyền nguồn cảm hứng và gầy dựng lối chơi quyết đoán ở Chelsea trước khi rời đi năm 2007. Giờ đây, người ta thấy lại tinh thần ấy trong lối chơi của Inter. Hôm thứ Bảy, Inter đã cầm hòa 0-0 với Sampdoria khi chỉ còn 9 người trong hiệp đầu, nhưng vẫn chơi tốt hơn trong hiệp 2.
Gặp lại Jose Mourinho và đội bóng của ông với phong cách y hệt mình, chắc chắn là thách thức lớn lao cho Chelsea khi họ kéo quân đến San Siro đêm nay. Các cầu thủ bảo nhau giữ sự điềm tĩnh trong lần hội ngộ đầy kích động này và cố gắng trách bị xao lãng trước những ngón đòn tâm lý của ông thầy cũ.
NHỮNG ĐỘI HÌNH SỨT MẺ
Trước trận đấu, Inter nhận tin xấu khi Julio Cesar bị bầm mặt bầm mình vì một tai nạn ôtô, nhưng tin giờ chót cho biết, thủ thành người Brazil vẫn tham dự trận đấu. Inter bị khuyết mất vị trí hậu vệ trái khi cả Cristian Chivu lẫn Davide Santon đều chấn thương, buộc Mourinho phải lấp liếm bằng Javier Zanetti. Ông thổ lộ: “Với tính cách của đối thủ và cường độ dữ dội trong lối chơi của họ, tôi thực sự cần có Zanetti trong tuyến tiền vệ. Nếu Santon không thể ra sân và Zanetti phải lùi về chơi cánh trái thì đó là đội hình hoàn toàn khác với đội hình mà tôi sắp đặt trong đầu”.
Phía Chelsea, chấn thương của Ashley Cole là một tổn thất lớn khi mà Yury Zhirkov chưa chắc ra sân. HLV Carlo Ancelotti buộc phải lấp hậu vệ thuận chân phải Paulo Ferreira vào cánh trái và chắc chắn đó sẽ là điều Jose Mourinho lưu ý tới. Ở giữa sân, Essien vắng mặt là một thiệt thòi cho Chelsea nhưng sự trở lại sau khi bị cúm của tiền vệ Frank Lampard giúp tuyến tiền vệ tìm thấy sự ổn định cần thiết trong cuộc chiến căng thẳng với bộ ba tấn công cực kỳ biến hóa: Wesley Sneijder, Dejan Stankovic và Diego Milito.
HLV Chelsea Carlo Ancelotti tỏ ra bình thản với cuộc gặp gỡ Jose Mourinho ở San Siro - nơi ông trải qua 8 năm đầy vinh quang với AC Milan - đối thủ truyền kiếp của Inter.
Carlo nói: “Jose Mourinho hiểu rất rõ Chelsea, tôi cũng biết rất rành Inter và trận đấu này sẽ không nảy sinh nhiều bất ngờ”.
Carlo có thể biết rõ từng vuông đất trên sân San Siro nhưng các học trò của ông thì không. Họ sẽ vào sân để đối mặt với 80.000 khán giả ngồi chật 4 phía khán đài và đối mặt với những chiêu trò tâm lý của ông thầy cũ, người biết rõ mọi thói quen lẫn những thói xấu của họ. Họ quả thật cần rất nhiều may mắn để ra về với một kết quả hòa.
Dự đoán: Inter thắng 2-1
TIẾN TRUNG