Rốt cuộc, Zlatan Ibrahimovic sẽ tiếp tục gắn bó với PSG cho đến hết mùa bóng 2018, không trở lại chốn cũ AC Milan như giới thạo tin đồn đoán. Vấn đề là lúc này, lãnh đạo đội bóng thủ đô Paris đang chờ phản ứng từ việc giảm lương của Ibra…

Ibrahimovic phải giảm lương nếu muốn tiếp tục ở lại PSG.
Hôm qua, Ibra cùng người đại diện Mino Raiola đã được mời đến Doha để bàn bạc về tương lai của mình cùng Chủ tịch CLB, ông Nasser Al-Khelaifi. Có 2 vấn đề được nhắc đến tức là Ibra có chấp nhận giảm lương từ 1,35 triệu EUR/tháng xuống còn 1 triệu EUR/tháng như thỏa thuận ban đầu? Tiếp theo là vấn đề triển hạn hợp đồng, dù anh vẫn còn gần 1 năm nữa phục vụ PSG.
Có một điều chắc chắn mà ông chủ của đội bóng PSG không phải lo chính là Ibra sẽ không trở lại thành Milan để nhận mức lương chỉ bằng hơn một nửa những gì anh đang hưởng ở PSG. Thế nên, PSG vẫn sẽ có được sự phục vụ của tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển có thể đến tận mùa hè 2018.
Cách đây vài ngày, người đại diện Mino Raiola trở thành tâm điểm chỉ trích của giới truyền thông Pháp khi có nguồn tin dẫn lời lãnh đạo đội bóng Milan khẳng định rằng anh này đã hứa hẹn sẽ đưa Ibra trở lại giải Serie A. Song, Raiola một mực cho rằng như thế là bịa đặt và Ibra vẫn muốn kết thúc sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao của mình cùng PSG.
Hơn 10 ngày trước, tờ Le Parisien từng tiết lộ nguyên nhân khiến Ibra có thể rời PSG bất cứ lúc nào chính là chuyện trong bản hợp đồng giữa anh với đội bóng thủ đô có điều khoản sẽ giảm 20% lương và thưởng cho năm cuối hợp đồng. Tức là nếu Ibra muốn ở lại phục vụ PSG, anh phải chấp nhận chỉ hưởng mức hơn 1 triệu EUR/tháng, thay vì mức 1,35 triệu EUR/tháng như trước đây.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu như AC Milan cũng như một vài CLB khác tại Serie A và La Liga không nhảy vào cuộc, đề nghị PSG chuyển nhượng 1 năm hợp đồng còn lại của Ibra cho mình, kèm theo đó mức lương 1,35 triệu EUR/tháng sẽ được giữ nguyên. Đã có thông tin cho rằng Ibra đã đề nghị lãnh đạo PSG xem xét lại, ghi nhận những đóng góp của anh cho các danh hiệu vô địch Ligue 1 liên tiếp, đồng thời mùa vừa rồi anh ghi đến 19 bàn thắng, có 6 đường chuyền chính xác cho đồng đội lập công.
Giới thạo tin cho hay Ibra đòi tăng lương lên 1,5 triệu EUR/tháng thay vì buộc phải tuân thủ thỏa thuận giữa anh với PSG khi ngồi vào bàn ký hợp đồng vài năm trước. Tuy nhiên, Ibra cũng gặp phải đối thủ khá cứng cựa là Nasser Al-Khelaifi – vị chủ tịch CLB giàu có nhưng rất sòng phẳng trong chuyện tài chính.
Thậm chí, PSG sẵn sàng bán Ibra để mua sắm những ngôi sao tấn công trẻ trung khác. Với lực lượng hiện tại, chẳng hạn là Edinson Cavani, Lavezzi, Javier Pastore, Lucas… PSG cũng không nhất thiết phải xếp Ibra vào nhóm tiền đạo hàng đầu của mình nếu như chỉ tập trung cho mục tiêu vô địch Ligue 1.
Thành thử, người lo chính là Ibra. Nếu nói lời chia tay, tiền đạo người Thụy Điển không được hưởng những đặc quyền như khi chơi cho PSG, và nên nhớ đây đã là giai đoạn cuối sự nghiệp của anh. Đấy là lý do nhiều người khẳng định Ibra sẽ tiếp tục gắn bó với PSG, chấp nhận giảm lương ở mùa bóng 2015-2016, trước khi nhận thêm một khoản lớn hơn nhờ bản triển hạn hợp đồng tiếp theo đến hết mùa hè 2018.
HÀ TRUNG