Hy vọng ở Man.City

Khi tiếng còi kết thúc trận Leicester – Man.City vang lên, đã có nhiều tiếng thở phào từ phía các CĐV Man xanh. Năm 2015 đã kết thúc với nửa mừng, nửa lo. Mừng là vì Man.City vẫn đang là ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch, là đại diện có khả năng đi sâu vào Champions League nhất của bóng đá Anh. Nhưng lo thì nhiều hơn.

Khi tiếng còi kết thúc trận Leicester – Man.City vang lên, đã có nhiều tiếng thở phào từ phía các CĐV Man xanh. Năm 2015 đã kết thúc với nửa mừng, nửa lo. Mừng là vì Man.City vẫn đang là ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch, là đại diện có khả năng đi sâu vào Champions League nhất của bóng đá Anh. Nhưng lo thì nhiều hơn.

Cùng thời điểm này năm trước, Man.City cùng điểm với Chelsea sau vòng đấu ngày đầu năm mới. Để rồi sau đó, họ chỉ thắng 4 trong số 12 trận, khoảng cách giữa họ và Chelsea tăng lên đến 12 điểm và rơi xuống hạng 4 trên bảng xếp hạng. Kết thúc chuỗi ngày tồi tệ đó là việc bị Barcelona "hạ nhục” tại Champions League. Thành ra, nếu tính trong năm 2015 thì Man.City không hề thành công như kỳ vọng.

Điều đáng lo kế tiếp đó là mùa giải này có thể là điểm kết thúc của một thế hệ do Robertor Mancini tạo ra 5 năm trước và Pellegrini tiếp nối. Ấy thế nhưng “công trường” tại Etihad vô cùng ngổn ngang khi chưa có dấu hiệu của một thế hệ tiếp nối trong bối cảnh Aguero, Kompany nghỉ dài hạn vì chấn thương, Yaya Toure quá già, David Silva có vấn đề về thể lực. Trong khi đó, sức ép về việc bị thay thế thì đã đè lên HLV Pellegrini từ đầu mùa bóng đến nay. Người ta có cảm giác, đây mà mùa bóng cuối cùng của phần lớn thành viên tại Man xanh. Điều đó đồng nghĩa với việc: Hoặc họ sẽ “cháy” hết mình, hoặc họ chỉ làm xong nghĩa vụ khi biết trước mình sẽ phải ra đi.

Điều đáng nói là Man.City đang mang nhiều hy vọng đối với giải Ngoại hạng Anh. Khó có thể tin vào Leicester đủ khả năng cạnh tranh với Arsenal, nên Man.City càng mạnh mẽ thì cuộc đua vô địch sẽ hấp dẫn. Kế đến, với việc chỉ gặp Dynamo Kiev ở vòng 16 đội Champions League thì bóng đá Anh hy vọng sẽ thành công tại Champions League  qua “cửa” Man.City. Tuy nhiên, diễn biến của lượt đi cho thấy trong nội tại của Man xanh có quá nhiều mâu thuẫn. Họ có thể là mạnh nhất nếu xét về lực lượng nhưng khi đã để thua đến 5 trận thì họ cũng phơi bày vô số điểm yếu từ chính lực lượng tưởng chừng là rất ổn định ấy. Khát vọng có lẽ là điểm nghi ngờ nhiều nhất tại Man.City.

Việt Khang 

Tin cùng chuyên mục