HLV Klopp xác nhận mất Diogo Jota “trong nhiều tháng”

Cuộc khủng hoảng chấn thương của Liverpool ngày càng sâu sắc sau khi tiền đạo Diogo Jota sẽ phải vắng mặt trong nhiều tháng vì chấn thương mới nhất, theo xác nhận từ chính HLV Jurgen Klopp hôm thứ Ba.

Khủng hoảng chấn thương của Liverpool ngày càng sâu sắc khi tiền đạo Diogo Jota phải nghỉ nhiều tháng.
Khủng hoảng chấn thương của Liverpool ngày càng sâu sắc khi tiền đạo Diogo Jota phải nghỉ nhiều tháng.

Diogo Jota bị đau đầu gối phải trong hiệp một trận thắng 4-1 của Liverpool trước Brentford ở Premier League hôm thứ Bảy. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã được cáng ra khỏi sân sau một pha va chạm với Christian Norgaard, người sau đó đã đè lên chân anh. “Với Diogo, sẽ mất vài tháng”, HLV Klopp nói trong cuộc họp báo trước trận gặp Luton diễn ra vào thứ Tư này. “Tôi không thể nói khung thời gian ngay cả khi tôi muốn. Mọi chuyện là như vậy. Khi bạn không có những cầu thủ này thì việc suy đoán sẽ chẳng có ý nghĩa gì”.

Chấn thương này có nguy cơ đe dọa việc Jota cùng tuyển Bồ Đào Nha tham dự Euro 2024 tại Đức bắt đầu vào tháng 6, nhưng trước mắt, nó là mất mát lớn đối với Liverpool. Phong độ tốt của thầy trò HLV Klopp thời gian qua phụ thuộc rất nhiều vào tuyển thủ Bồ Đào Nha, trong bối cảnh Mohamed Salah vắng mặt. Trong 28 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, cầu thủ 27 tuổi đã đóng góp 18 bàn thắng và kiến tạo.

Cuộc khủng hoảng chấn thương của Liverpool ngày càng sâu sắc, với 9 cầu thủ hàng đầu không thể thi đấu trong giai đoạn quan trọng của mùa giải - bao gồm trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh với Chelsea vào Chủ nhật. HLV Klopp mới đây cũng không đưa ra ngày trở lại đối với Curtis Jones hoặc thủ thành Alisson Becker, và mô tả Trent Alexander-Arnold và Dominik Szoboszlai là những vấn đề “dài hạn”. Tiền đạo Darwin Nunez cũng được thay ra ở hiệp một trận gặp Brentford để đề phòng…

Liverpool vẫn đang dẫn đầu Premier League sau 25 vòng đấu, nhưng chỉ hơn một điểm so với Man.City - đội vừa thắng Brentford 1-0 trong trận đấu bù vào thứ Ba - và cũng chỉ 2 điểm so với đội thứ 3 là Arsenal.

Tin cùng chuyên mục