HLV của Stan Warinka và Karolina Pliskova không chắc US Open sẽ diễn ra, Angelique Kerber cũng không chắc dự Mỹ mở rộng

Không chỉ có Novak Djokovic, người đã từng thể hiện sự quan ngại về các biện pháp mà BTC US Open 2020 sẽ áp dụng với những người tham dự giải đấu trên đất Mỹ, anh cho rằng những “nghi thức này là quá khắc nghiệt và là rất khó cho các tay vợt tham gia”, gần đây, có rất nhiều người khác cũng hoài nghi việc US Open có thể tiến hành trong năm nay, hoặc có nên bay đến New York để tham dự giải Mỹ mở rộng 2020 hay là không…

Angelique Kerber
Angelique Kerber

Ông Dani Vallverdu, HLV kỳ cựu từng dẫn dắt rất nhiều tay vợt nổi tiếng như là Andy Murray (2010-2014), Tomas Berdych (2014-2016), Grigor Dimitrov (2016-2019), rồi cả Juan Martin del Potro, hiện đang là người huấn luyện cho Stan Wawrinka (tay vợt người Thụy Sỹ đã thắng 3 danh hiệu Grand Slam) và tay vợt nữ người CH Czech Karolina Pliskova, mới vừa đưa ra những bình luận “khá tiêu cực” nhắm vào US Open 2020. Theo ông, rất khó để mà hy vọng Giải Mỹ mở rộng năm nay sẽ diễn ra theo dự kiến của BTC.

Vị HLV 34 tuổi người Venezuela cho biết sau khi chứng kiến tình trạng bùng phát mới của dịch Covid-19 trên đất Mỹ: “Cá nhân tôi, tôi không có mấy tự tin với việc giải US Open và những giải đấu khác ở khu vực Nam Mỹ sẽ có thể diễn ra theo dự kiến. Hiện tại, tôi như kiểu tuýp người, cần phải xem xét tình hình cụ thể để đưa ra quyết định trong giai đoạn 2 tuần lễ sắp tới. Thay vào đó, tôi lại lạc quan rằng, có cơ hội khá lớn để các giải đấu ở châu Âu, như ở Madrid, ở Rome và cả French Open có thể sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Còn sau đó, có rất nhiều điều dẫn đến sự hoài nghi về các giải đấu sẽ diễn ra ở Mỹ”.

HLV của Stan Warinka và Karolina Pliskova không chắc US Open sẽ diễn ra, Angelique Kerber cũng không chắc dự Mỹ mở rộng ảnh 1 Dani Vallverdu (ngoài cùng bên trái) là HLV của Karolina Pliskova (thứ 3 từ trái sang)
“Đệ nhất mỹ nhân” của làng quần vợt Đức, cô Angelique Kerber, cũng tỏ ra quan ngại với việc phải bay sang bên kia đại dương, hạ cánh xuống phi trường New York để tham dự giải Mỹ mở rộng giữa những diễn biến mới nhất của tình trạng dịch bệnh do virus corona mang lại.
“Cựu Nữ hoàng của WTA”, tay vợt từng thắng 3 danh hiệu Grand Slam (vô địch Australian Open và US Open 2016, vô địch Wimbledon 2018), không chắc sẽ đến tham dự US Open 2020, cho dù cô vẫn có “giao tình không nhỏ” với người dân của thành phố New York.

“Hôm nay, tôi muốn nói một cách thành thật, tôi không thể tưởng tượng ra việc phải bay sang Mỹ để tham dự US Open 2020. Và tôi cũng không nghĩ rằng, sẽ có bất cứ ai đặt 1 chuyến bay và bay đến New York ngay vào lúc này cả. Vào lúc này, chẳng có ai biết chuyện gì đang xảy ra và mọi thứ sẽ tiến triển như thế nào”, Kerber thật thà cho biết.

Dù BTC US Open và chính quyền địa phương tuyên bố, họ sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa cẩn thận (khiến Djokovic quan ngại về sự “khắc nghiệt” mà các tay vợt phải tuân thủ nếu muốn tham dự giải Mỹ mở rộng), điều đó không có nghĩa là những người Đức như Kerber, như một “mỹ nhân” khác là Julia Goerges, sẽ xác định tham gia thi đấu.

Kerber cho biết, cô sẽ theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid-19 trên đất Mỹ trước khi cân nhắc sự lựa chọn của mình: “Tôi có mối quan ngại lớn nhất rằng, nếu như chẳng may tôi hay một thành viên trong đội của tôi bị nhiễm bệnh khi đến đó thi đấu, thì chúng tôi sẽ bị mắc kẹt và không biết xử lý như thế nào”.

Cho đến thời điểm này, không như nhiều đồng nghiệp nam và nữ khác, những người đã “tung tăng” đến tham dự nhiều giải đấu giao hữu - biểu diễn (Adria Tour của Djokovic, “nguồn lây lan” virus corona đến nhiều tay vợt nổi tiếng, chỉ là một trong số các sự kiện quần vợt đã và đang diễn ra ở nhiều nơi trên đất châu Âu), Kerber nói: “Không” với những cuộc vui đông người. Lần cuối cùng cô bước ra sân đấu là ở Australian Open hồi tháng Giêng năm nay. Sau đó, Kerber dành thời gian để hồi phục một chấn thương ở đùi. Sự cẩn trọng của Kerber là cần thiết.

Khi dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới, Kerber “chỉ ở ẩn” tại Puszczykowo - Ba Lan (cha mẹ Kerber đều là người Ba Lan, quê gốc của cô cũng ở đây, nhưng cô lại sinh ra ở Bremen vào năm 1988, thời điểm đó vẫn thuộc về CHLB Đức). Chủ yếu cô ở trong nhà và đến Học viện quần vợt của mình để tập duy trì thể lực. Cũng vì như vậy, suốt mấy tháng trời, cô đã không gặp được HLV của mình, ông Dieter Kindlmann.

Khi BTC giải Ladies Open tại Palermo công bố lịch thi đấu, biến giải đấu này trở thành dấu hiệu đầu tiên cho thấy WTA Tour 2020 đã tái khởi động, đội của Kerber vẫn nói: “Không”. Nhiều người Đức như là Rainer Schuettler (cựu tay vợt chuyên nghiệp đã từng sang Việt Nam dự giải Việt Nam mở rộng hồi năm 2005), Michael Kohlmann… cũng đồng ý với quan điểm của Kerber. Kerber nói: “Ai mà biết được, không chừng chúng tôi sẽ không chơi quần vợt trong vòng 2 năm nữa. Rất khó để trả lời, có lẽ chúng tôi sẽ chỉ khởi động lại trong 3 tuần tiếp theo”.

Tin cùng chuyên mục