(SGGP-Thể thao).- Gần như 99,99% cựu hậu vệ trái Nguyễn Đức Thắng chiếm một suất trợ lý trong Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Nhưng luồng gió lạ mà ông Calisto vừa thổi khu ghế kỹ thuật, liệu có nổi lên khi ông thầy người Bồ chốt danh sách triệu tập đội tuyển vào cuối tháng 4 này?
Kiểu gì cũng phải... Lạ
Ông Calisto và các cộng sự lúc này vẫn miệt mài đi Nam, về Bắc để tuyển quân. Kỳ lạ là cứ đề cập đến bản danh sách đội tuyển, lập tức ông Calisto phủ đầu: “Tôi chưa có ý tưởng gì cả”. Ông Calisto lắc đầu vì lý lẽ riêng lẫn phong cách cầm quân của mình.
Thời ông Riedl cầm quân, danh sách đội tuyển thường có rất sớm và đôi lúc bị rò rỉ một cách khó hiểu, đến mức nhiều người tức điên vì khó chịu. Ông Calisto thì khác, có tham khảo ý kiến cộng sự, bàn bạc với VFF, nhưng danh sách đội tuyển thường được “update” (cập nhật) đến sát giờ G. Và khi quyết lần cuối lẫn thời điểm ra mắt đội hình, ông Calisto sẽ công bố rất nhanh.
![]() |
Thời gian chuẩn bị quá ngắn sẽ không đủ cho HLV Calisto có những thử nghiệm lớn trong trận giao hữu với Olympiakos. Ảnh: Quang Thắng |
Có nghĩa là ông Calisto đang phải tính toán, sắp xếp ý tưởng? Việc ông Calisto chấm Đức Thắng làm trợ lý, và lựa chọn ấy thổi một luồng gió lạ vào môi trường đội tuyển, bởi hiếm khi có một HLV còn đang ở dạng “học việc” được chọn lựa vào chân trợ lý đội tuyển. Quyết định gây sốc như thế làm nhiều người chờ đợi ông Tô tiếp tục thổi được chất lạ vào trong bản danh sách đội tuyển.
Thực ra thì trên tính toán của ông Calisto, nhân sự của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới kiểu gì cũng phải… lạ. Ông thầy người Bồ đã quyết không gọi cầu thủ thuộc biên chế B.Bình Dương và Hà Nội ACB, vì muốn để cho 2 CLB dồn sức chơi tốt ở AFC Cup 2009. Như thế, ông buộc phải lấy nguồn từ nơi khác bù đắp vào.
Nếu ở Hà Nội ACB, chỉ có Thành Lương thuộc quân số đội tuyển, nhưng tại B.Bình Dương, trừ Trường Giang đã giã từ đội tuyển, ông Calisto phải chọn bên ngoài cỡ… 6-8 cầu thủ để bù đắp. Bởi ngoài những thành viên chủ chốt như Vũ Như Thành, Vũ Phong, Quang Thanh… đến ngay cả một cầu thủ ông Calisto rất thích là Huỳnh Kesley (tiền đạo mới nhập quốc tịch Việt Nam), ông thầy người Bồ cũng đành phải sử dụng như là của để dành.
Chỉ lạ vừa vừa
Có những vấn đề ảnh hưởng đến việc lên khung, sử dụng nhân sự của ông Calisto. Chẳng hạn nếu VFF tiếp tục mở rộng chính sách “ngoại hóa” đội tuyển, ông Calisto luôn công khai rằng, chỉ cần có cỡ 2 ngoại binh nhập quốc tịch là đủ. Và ông thầy người Bồ đã chấm sẵn 2 gương mặt: Huỳnh Kesley và thủ môn Đinh Hoàng La (Mykola - V.Ninh Bình).
Đương nhiên, trong đợt tập trung lần này, nếu có triệu tập ngoại binh nhập quốc tịch thì chỉ Đinh Hoàng La là giàu triển vọng, đặc biệt là trong thời điểm vị trí thủ môn đang có nhiều bất ổn: Hồng Sơn gặp trục trặc với án kỷ luật tại T&T Hà Nội, Đức Cường gần như chỉ ngồi dự bị ở SHB Đà Nẵng.
Ngoài ra còn một vấn đề cốt yếu nữa làm ông Calisto phải suy tính kỹ lưỡng: kể cả khi triệu tập “của lạ” cho đội tuyển, ông sẽ sử dụng họ thế nào trong 2 trận giao hữu gặp Olympiakos và Kuwait? Trận giao hữu với Olympiakos là trận đấu thời vụ, cho nên ông Calisto chỉ có vỏn vẹn 2 ngày chuẩn bị, sắp xếp lực lượng.
Đấy rõ ràng không phải là thời gian lý tưởng cho những thử nghiệm, bởi Calisto hiểu rõ rằng, đá với một CLB đến từ châu Âu có đầy đủ những quân bài mạnh nhất thì không thể… đá đùa, hay thử nghiệm để làm mất mặt nhà dương kim vô địch AFF Cup. Trong khi đó, thời gian chuẩn bị cho trận gặp Kuwait dài hơi hơn, nhưng cái nền tảng mà ông Calisto xây dựng từ AFF Cup 2008 chắc chắn phải được kế thừa.
Tất cả các phép tính đòi hỏi ông Calisto phải biến thành một “đầu bếp” cực kỳ hoàn hảo. Tuy vậy, trong hoàn cảnh không có nhiều nhân tố chọn lựa như bóng đá Việt Nam bây giờ, cái lạ mà người ta đang kỳ vọng vào ông Calisto xem ra cũng chỉ… lạ vừa vừa chứ không thể đến mức sốc đột ngột!
Ngọc Linh