
Barca không cần phải được nhắc nhở về mối đe dọa của Las Palmas, mặc dù đối thủ đang ở vị trí thứ 17 và phải chiến đấu để trụ hạng. Đội bóng xứ Catalan đã bất ngờ để thua 1-2 ngay trên sân nhà trước đối thủ này vào tháng 11 - là lần đầu tiên họ để thua trên sân nhà tại La Liga mùa giải này, một phần trong chuỗi phong độ tệ hại của Barca khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 trận La Liga cuối năm 2024.
Đoàn quân của HLV Flick đã hồi phục mạnh mẽ trong năm mới và tận dụng việc Real Madrid không thắng trong 3 trận đấu, đội bóng xứ Catalan đã một lần nữa đứng đầu La Liga nhờ hơn hiệu số. Nếu giành chiến thắng trên sân Las Palmas, đoàn quân của Flick sẽ tạo lợi thế 3 điểm, trước khi Carlo Ancelotti và Real Madrid đối đầu với Girona vào chiều Chủ Nhật. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu vào thứ Sáu, Flick tuyên bố: “Đây như trận đấu quyết định nhà vô địch. Trên sân nhà, Las Palmas đã cho thấy họ là một đội bóng tuyệt vời và biết cách chơi bóng. Chúng tôi phải tập trung vào việc chuẩn bị và thể hiện sức mạnh của mình”.
Cho dù phải ra sân vào thứ Ba tiếp đón Atletico Madrid trong trận lượt đi bán kết Copa del Rey, HLV Flick sẵn sàng tung ra sân thành phần mạnh nhất tại Las Palmas. Ở hàng phòng ngự, ông sẽ cho Pau Cubarsi nghỉ ngơi khi cầu thủ 18 tuổi này được thay thế bằng Ronald Araujo để đá cặp với Inigo Martinez. Sau lần bị phạt vì đến muộn buổi họp, Jules Kounde trở lại vị trí hậu vệ phải thay Hector Fort, trong khi Alejandro Balde tiếp tục ở vị trí hậu vệ trái. Frenkie de Jong vẫn chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ, bên cạnh Pedri và dự kiến là Fermin Lopez - người sẽ xuất phát thay Gavi.
Tấn công là tuyến duy nhất không thay đổi, khi Raphinha và Lamine Yamal là những cầu thủ chạy cánh hỗ trợ Robert Lewandowski. “Chúng tôi nghĩ đến Atletico, nhưng trận đấu quan trọng nhất bây giờ là với Las Palmas”, Flick nhấn mạnh.

Trước đó vào thứ Sáu, Barca đã được ghép cặp với Benfica ở vòng 1/8 Champions League, với trận lượt về sẽ diễn ra tại sân Olympic, và đội thắng sẽ gặp Borussia Dortmund hoặc Lille ở tứ kết. “Đây là một trận đấu khó khăn vì họ đang chơi rất tốt”, Flick nói về đối thủ Benfica, đội mà Barca đã đánh bại 5-4 ở vòng bảng tại Lisbon vào tháng trước. “Chúng ta có thể thấy điều đó trong trận đấu với Benfica, họ đã làm chúng ta tổn thương rất nhiều vào ngày hôm đó. Ở giai đoạn này, không có đối thủ nào mà bạn có thể nói là dễ dàng. Đối với tất cả mọi người, đây là những trận đấu khó khăn”.