
Yamal rời sân trong những phút cuối của chiến thắng 2-0 vào thứ Bảy trước Las Palmas tại La Liga, và sau đó đã đăng một bức ảnh chụp bàn chân đầy máu của mình lên mạng xã hội. Sau đó, ngôi sao 17 tuổi này đã ngồi ngoài buổi tập luyện vào thứ Hai. Nhưng HLV Flick hy vọng anh sẽ sẵn sàng đối đầu với Atletico: “Chúng ta vẫn phải chờ Yamal. Nhưng tôi nghĩ tích cực về điều này, rằng cậu ấy có thể chơi vào ngày mai, đó cũng là điều mà bác sĩ đã nói”.
Chiến thắng trước Las Palmas giúp Barca giữ vững ngôi đầu La Liga, bằng 54 điểm với Real Madrid, và hơn một điểm so với Atletico. Barca cũng đã giành Siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng 1, và giờ hướng sự chú ý đến thành công ở mặt trận quốc nội thứ 3 là Copa del Rey. Barca đã bị Atletico đánh bại 1-2 trên sân nhà tại La Liga vào tháng 12, nhưng Flick cho biết ông rất hài lòng với cách đội của mình chơi trong trận thua ngày hôm đó.
“Điểm tích cực mà chúng tôi học được từ trận đấu đó là chúng tôi có thể chơi thứ bóng đá thực sự tốt”, nhà cầm quân người Đức nói. “Những gì chúng tôi thể hiện ở đó là ở cấp độ cao nhất. Bây giờ là một trận đấu mới và chúng tôi phải thể hiện một lần nữa. Atletico là một đội bóng tuyệt vời, họ đầu tư rất nhiều tiền cho đội bóng này và họ đang làm rất tốt trong mùa giải này. Họ có hàng phòng ngự tốt nhất, nhưng cũng có những cầu thủ tấn công đáng kinh ngạc. Đây chắc chắn là một trận đấu khó khăn”.

Trận đấu sẽ không được quyết định vào thứ Ba, với lượt về được lên lịch tại Riyadh Air Metropolitano vào ngày 2-4. HLV của Atletico, Diego Simeone hé lộ cách ông muốn đội của mình thể hiện trong trận đấu: “Chúng tôi có một ý tưởng rất rõ ràng về cách chúng tôi muốn chơi. Tôi rất thích cách Barca chơi. Họ gây áp lực rất mạnh, với hàng tiền vệ cao. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng gây tổn thương cho họ. Khi bạn chơi với những đội lớn nhất, sẽ có những giai đoạn trong trận đấu bạn sẽ phải chịu đựng, nhưng bạn cũng phải sẵn sàng chống trả. Chúng tôi tin sẽ có nhiều khoảnh khắc tốt vào ngày mai”.
Ở trận bán kết còn lại, Real Madrid sẽ làm khách tại Real Sociedad vào thứ Tư, và trận lượt về tại Santiago Bernabeu vào ngày 1-4.