
Năm 2025 khởi đi đáng kinh ngạc đối với Barca, đội vẫn chưa thua tại bất kỳ giải đấu nào kể từ đầu tháng 1. Chuỗi thành tích đó tiếp tục trong hoàn cảnh không thể ngờ tới vào Chủ Nhật, với chiến thắng ngược dòng ngoạn mục ngay trên sân đối thủ cạnh tranh danh hiệu La Liga là Atletico Madrid - đặc biệt là sau khi họ bị dẫn trước 0-2 khi chỉ còn 70 phút nữa là kết thúc trận đấu. Barca hiện dẫn đầu tại La Liga dù vẫn còn một trận chưa đấu trong tay, và cũng có niềm tin mạnh mẽ rằng đội bóng xứ Catalan có thể mang về chức vô địch Champions League đầu tiên sau 10 năm...
Theo AS, HLV Flick rõ ràng cũng rất vui mừng với chiến thắng tại Madrid, nhưng đã cố gắng xoa dịu sự phấn khích của các cầu thủ sau trận đấu. Vị HLV người Đức cho rằng quá nhiều cảm xúc tích cực là “phản tác dụng” đối với đội của mình, đặc biệt toàn là những cầu thủ trẻ. Ông đã nói rõ với các cầu thủ của mình rằng mặc dù có phong độ tuyệt vời, họ vẫn chưa giành được danh hiệu nào và vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Ngoài ra, ông cũng nói rõ rằng “cần phải nỗ lực và khiêm tốn” để giành được danh hiệu và không có chỗ cho sự kiêu ngạo. Flick vui mừng khi các cầu thủ của mình có tham vọng nhưng không muốn nghe từ “ăn ba” hoặc thấy bất kỳ sự tự tin thái quá nào…
Ở diễn biến khác, Flick cũng đã cho toàn bộ cầu thủ của mình nghỉ tập trong phần còn lại của tuần này. Theo Mundo Deportivo, sau khi phần lớn các trụ cột của đội một đã rời đi trong tuần này để thực hiện nghĩa vụ quốc tế, thì những cầu thủ không trở về đội tuyển chỉ tập luyện xong buổi tập vào thứ Ba là có thể bắt đầu kỳ nghỉ của mình. Điều này có nghĩa là tất cả những thủ thành Wojciech Szczcsny, Inaki Pena hay Eric Garcia, Ansu Fati, Alejandro Balde, Gavi và Pau Victor không phải quay lại sân tập Ciutat Esportiva Joan Gamper cho đến thứ Hai tuần tới.