Hàng công PSG bị chế giễu là 'súng không nòng'

Có đầy đủ hỏa lực nhưng chẳng thể bắn phá, đó là hiện trạng Paris Saint-Germain đang gặp phải. Ngay cả khi họ đã đón chào siêu sao Kylian Mbappe trở lại.
Mới chỉ có Kylian Mbappe ghi bàn cho PSG...
Mới chỉ có Kylian Mbappe ghi bàn cho PSG...

Giới mộ điệu Pháp chê trách sự yếu kém của hàng tấn công Paris Saint-Germain. Hai trận khai màn Ligue 1 2023/24, đoàn quân HLV Luis Enrique chỉ thu về hai điểm, ghi vỏn vẹn một bàn trên chấm phạt đền dù kiểm soát bóng luôn áp đảo đối thủ. Vì thế, những biệt danh như "súng không nòng" hay "đội bóng chỉ biết chuyền" được đặt ra để chế giễu Kylian Mbappe cùng các đồng đội.

Không thua nhưng chỉ có hai trận hòa trước những đội chiếu dưới, PSG với đẳng cấp của mình đã gây thất vọng. Điều này kéo theo ngoài nghi về chính sách tuyển quân mùa hè qua. 7 tân binh gia nhập Les Parisiens nhưng lại đồng thời chia tay hai siêu sao Leo Messi và Neymar. Sự bế tắc đã qua không thể không kéo theo những nghi vấn.

Không có Mbappe, PSG tấn công bế tắc

Không có Mbappe, PSG tấn công bế tắc

Khi mà những Marco Asensio, Goncalo Ramos hay Ousmane Dembele cần thời gian hòa nhập, trọng trách săn bàn đặt cả vào Kylian Mbappe. Nên nhớ trước trận hòa Toulouse cuối tuần qua, Mbappe còn bị PSG kỷ luật nội bộ vì vấn đề hợp đồng. Với một tên tuổi tầm cỡ, đây là việc khó có thể chấp nhận

HLV Luis Enrique đã kêu gọi sự kiên nhẫn với PSG thời điểm hiện tại. Mặt tích cực, không tính đến sai sót trước Toulouse dẫn đến bàn gỡ hòa, hàng thủ PSG thi đấu chắc chắc khi được bổ sung Milan Skriniar và Lucas Hernandez. Bộ máy của "Lucho" Enrique kiểm soát tốt thế trận, áp đảo thông số chuyền bóng và giữ bóng. Vấn đề duy nhất với họ là dứt điểm mà thôi.

Tuy nhiên, Champions League sắp trở lại và nếu không muốn vào thế rượt đuổi tại Ligue 1, PSG phải sớm vào guồng. Bài kiểm tra khó nhằn cuối tuần này trước Á quân Lens sẽ cho thấy, tập thể của Luis Enrique có đáng để trông đợi hay không...

Tin cùng chuyên mục