Hai số phận trái ngược

Trong lúc Javier Hernandez đang háo hức chuẩn bị cho mùa bóng mới thì một tiền đạo khác của Leverkusen, Stefan Kiessling, lại đang phải nghĩ đến chuyện treo giày.   

Trong lúc Javier Hernandez đang háo hức chuẩn bị cho mùa bóng mới thì một tiền đạo khác của Leverkusen, Stefan Kiessling, lại đang phải nghĩ đến chuyện treo giày.   

Mục tiêu của Javier Hernandez trong mùa bóng sắp tới là sẽ cùng các đồng đội ở Leverkusen kết thúc 23 năm chờ đợi một danh hiệu. Trong khi đó, Stefan Kiessling đã thừa nhận rằng anh có thể buộc phải sớm kết thúc sự nghiệp vì ca chấn thương hông dai dẳng.

Stefan Kiessling đang phải đối mặt với một tương lai bất định vì chấn thương.

“Chicharito” háo hức

Sau khi ghi được 17 bàn thắng trong mùa bóng ra mắt ở Bundesliga và góp phần giúp Leverkusen giành được quyền tham dự vòng bảng Champions League, tiền đạo Hernandez, với biệt danh “Chicharito”, chưa muốn dừng lại ở đó. Trong lúc đang cùng các đồng đội miệt mài tập luyện ở trại huấn luyện tại Zell am See, Áo, Hernandez cho biết anh không nghĩ nhiều đến thành tích cá nhân mà hy vọng sẽ cùng The Werkself giành được một danh hiệu trong mùa bóng sắp tới.

  127 Trong 10 mùa bóng khoác áo Leverkusen, kể từ mùa 2006-2007, tiền đạo Stefan Kiessling đã ghi được 127 bàn thắng qua 316 lần xuất trận ở Bundesliga.  

Anh nói: “Nếu tôi ghi được 100 bàn thì sẽ rất tốt, nếu tôi chỉ ghi được 10 bàn thì cũng sẽ tốt thôi nếu đội bóng đạt được những gì mà chúng tôi muốn. Điều quan trọng nhất ở đây là cố gắng giành chiến thắng trong mỗi trận đấu tại Bundesliga, mỗi trận đấu ở Champions League và mỗi trận đấu ở Cúp nước Đức”. 

Kiessling phiền muộn

Trái ngược với sự háo hức của Hernandez trước mùa bóng mới, Kiessling đang phải đối mặt với một tương lai bất định. Dù vẫn còn hợp đồng với Leverkusen cho đến năm 2018 nhưng tiền đạo 32 tuổi đã thừa nhận rằng anh có thể sẽ phải kết thúc sự nghiệp sớm hơn dự kiến do ca chấn thương mãn tính ở hông.

Kiessling cho biết: “Nó có thể xảy ra. Nếu cơn đau trở nên trầm trọng và tôi nhận ra rằng tôi phải ngồi ngoài thường xuyên thì tôi sẽ phải thành thật với bản thân mình. Nếu đó là cách mà mọi thứ sẽ kết thúc thì chắc chắn đó không phải là điều mà bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng muốn nhưng vào thời điểm này, tôi không nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp đó”.  

Kiessling đã vật lộn với ca chấn thương hông mà anh dính phải trong trận đấu với Sporting Lisbon ở Europa League vào tháng 2 và trong suốt giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng mới, anh vẫn phải tập một mình. Kiessling hy vọng sẽ được trở lại tập luyện đầy đủ với đội bóng vào nửa cuối tháng 8 để chuẩn bị cho vòng đấu mở màn của Bundesliga.

Anh nói: “Tôi sẽ không từ bỏ hy vọng, đặc biệt là vào lúc này khi tôi có thể nhìn thấy sự tiến bộ đang được thực hiện. Tôi sẽ cống hiến mọi thứ để đảm bảo sự nghiệp của tôi không kết thúc một cách ngu ngốc như thế, nhưng nếu thời gian không đến tôi sẽ không tức giận”.

Ngân Vân

Tin cùng chuyên mục