Grealish thừa nhận “vỡ mộng” tại Man.City

Tiền vệ Jack Grealish thừa nhận anh đã từng mong đợi sẽ dễ dàng nhân đôi số bàn thắng và số pha kiến tạo so với thời gian còn khoác áo Aston Villa, nhưng thực tế đã diễn ra hoàn toàn khác nơi đội bóng mới Man.City.

Jack Grealish hy vọng bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 9 sẽ giúp anh tự tin hơn. Ảnh: Getty Images
Jack Grealish hy vọng bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 9 sẽ giúp anh tự tin hơn. Ảnh: Getty Images

Grealish trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử khi gia nhập sân Etihad với giá 100 triệu bảng từ Aston Villa vào tháng 8. Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi này chỉ có 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong 17 lần ra sân đầu tiên cho CLB mới, trong đó pha lập công vào lưới Leeds United hôm thứ ba là bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 9.

Grealish nói: “Mọi thứ có lẽ khó khăn hơn một chút so với tôi nghĩ. Tôi từng nghĩ mình sẽ đến đây và có thể dễ dàng nhân đôi số bàn thắng và số đường kiến tạo mà tôi có được ở Villa. Hiện tại thì không phải như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Một điều mà tôi cảm thấy khó khăn là những bàn thắng và những đường kiến tạo. Hy vọng rằng bây giờ tôi đã ổn định ở đây và bắt đầu quen với các cầu thủ, đội bóng, các nhân viên và CLB nói chung. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn hơn sau bàn thắng vào thứ ba”.

Gần đây, HLV Pep Guardiola khẳng định ông chưa bao giờ thất vọng với tân binh đắt giá của mình. Và Grealish hy vọng sẽ đền đáp được niềm tin đó: “Tôi đang thiếu các bàn thắng và những đường kiến tạo, nhưng ông ấy liên tục trấn an rằng tôi vẫn đang chơi tốt. Pep liên tục nói với tôi rằng ‘hãy chắc chắn rằng cậu tiếp tục chơi tốt theo cách đó thì các bàn thắng và các đường kiến tạo sẽ đến’. Rõ ràng, tôi đã có được bàn thắng trước Leeds và hy vọng đó là khởi đầu của nhiều bàn thắng nữa trong thời gian tới”.

Grealish thừa nhận “vỡ mộng” tại Man.City ảnh 1 HLV Pep Guardiola hết lo lắng khi đã có kết quả âm tính. Ảnh: Getty Images

Tiền vệ người Anh cũng chia sẻ về những tháng đầu làm việc với nhà cầm quân tài ba người Tây Ban Nha: “Pep chắc chắn là nhân vật quan trọng nhất đội bóng này. Tôi có cảm giác ông ấy hoàn toàn bị ám ảnh bởi bóng đá, và đó có lẽ là lý do tại sao ông ấy đã có sự nghiệp vĩ đại như vậy. Điều điên rồ nhất mà ông ấy luôn đưa ra kế hoạch khác nhau cho từng trận đấu. Tôi biết có rất nhiều HLV thích gắn bó với cùng một kế hoạch trận đấu cho dù họ đang chơi với đội bóng nào, nhưng Pep hoàn toàn trái ngược. Mỗi trận đấu của chúng tôi đều có một cách chơi khác nhau và ông ấy rõ ràng đã nghiên cứu đối thủ cả tuần trước khi bắt đầu. Rất nhiều trận thắng của chúng tôi ở mùa này nhờ chiến thuật mà ông ấy đề ra, thật không thể tin được!”

Man.City đang vững chắc ở ngôi đầu sau mạch 7 trận toàn thắng, và Chủ nhật này nhiều khả năng thành công sẽ tiếp tục khi họ chỉ làm khách trên sân đội xếp áp chót bảng Newcastle. Tin vui khi HLV Guardiola đã có kết quả âm tính Covid-19, gạt bỏ nỗi lo lắng sau khi ông hủy buổi họp báo vào hôm thứ sáu. Pep vừa trở về từ Tây Ban Nha, nơi ông đến chứng kiến thời điểm cậu học trò cưng một thời Sergio Aguero, và cũng là chân sút xuất sắc mọi thời đại của Man.City (ghi 260 bàn sau 390 trận), tuyên bố từ giã sân cỏ.

Như vậy, HLV Guardiola có thể chỉ đạo trận Newcastle cũng như tiếp đón Leicester ở Ngày lễ tặng quà (26-12). Ngoài ra, Man.City cũng may mắn khi chỉ còn Ferran Torres là trường hợp vắng mặt duy nhất trong đội hình.

Tin cùng chuyên mục