Giro d’Italia 2017: Landa giành chiến thắng đầu tay cho Sky, Quintana cướp Áo hồng

Chiếc Áo hồng Tổng sắp cá nhân danh giá cuối cùng đã lại quay về với “chủ sở hữu cũ” là Nairo Quintana (Colombia, Movistar) sau chặng đua thứ 19 đầy biến động. 
Nairo Quintana đã chiếm lại Áo hồng
Nairo Quintana đã chiếm lại Áo hồng
Đây là chặng đua mà Mikel Landa (Tây Ban Nha, hiện đang giữ Áo xanh dương dành cho “Vua leo núi) đã giành được chiến thắng và giải cứu đội đua Sky khỏi một kỳ giải Giro d’Italia thất bát.

Sau 2 thất bại gần đây trong các cuộc “song đấu tay đôi” đua nước rút tốc độ trước Vincenzo Nibali (Italia, Bahrain-Merida) ở đích đến chặng đua thứ 16 và trước Tejay van Garderen (Mỹ, Movistar) ở đích đến chặng đua thứ 18, rốt cuộc thì Landa cũng đã giành được chiến thắng chặng cho riêng mình khi cán đích đến ở Piancavallo đầu tiên với thành tích 4 giờ 53 phút, nhanh hơn Rui Costa (Bồ Đào Nha, UAE Team Emirates, cựu vô địch thế giới) 1 phút 49 giây và nhanh hơn Pierre Rolland (Pháp, Cannondale-Drapac, người giành chiến thắng ở chặng đua thứ 17) 1 phút 54 giây.

Quintana và Nibali đã tổ chức tấn công Tom Dumoulin (Hà Lan, Sunweb) ngay từ kilomet đầu tiên vì họ biết rằng địa hình đèo dốc từ Innichen, San Candido đến Piancavallo sẽ là 1/2 cơ hội cuối cùng để lật ngược tình thế trước khi bước vào chặng đua thứ 21 với đích đến tại Milan vốn là sở trường của Dumoulin, chặng đua cá nhân tính giờ dài 29,3 kilomet. Tuy vậy, Dumoulin đã bắt kịp pha tách ly của Quintana và Nibali.

Thế nhưng, trên con đèo cuối cùng, cua-rơ người Hà Lan đã bất ngờ rớt lại phía sau, tạo điều kiện để Quintana và Nibali, cùng với cả Thibaut Pinot (Pháp, FDJ) tạo ra cách biệt đáng kể khi về đến đích. Quả là một ngày thi đấu vô cùng tồi tệ dành cho Dumoulin, khi anh đánh mất Áo hồng vào tay nhà cựu vô địch giải đấu. Tuy vậy, Dumoulin vẫn còn cơ hội sửa sai ở chặng đua thứ 21, nhưng quan trọng nhất, anh không được rớt lại phía sau ở chặng đua thứ 20, một chặng đua đèo dốc hiểm hóc khác.

Đối với Quintana, “chiến thắng” trong chặng đua thứ 19 mang dấu ấn chiến thuật của toàn đội đua Movistar, khi các đồng đội của anh đã cùng thống nhất và hỗ trợ cho anh một cách cực kỳ hiệu quả. Đây không phải là lần đầu tiên ở Giro d’Italia 2017, Quintana được các đồng đội đưa đến một vị trí thuận lợi để cạnh tranh cùng với Dumoulin, nhưng ở trong những lần trước, hầu như anh toàn thất bại. Rõ ràng, Quintana đang có một phong độ không như ý và trong cuộc tấn công cuối cùng ở con đèo cuối cùng, Quintana tỏ ra hụt hơi so với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Pinot, Nibali hay thậm chí là cả Ilnur Zakarin (Nga, Katusha-Alpecin). Nibali đã chiếm Áo hồng vì trước đó, thành tích của anh có lợi thế hơn những đối thủ còn lại, nhưng nếu muốn giành ngôi vô địch thứ 2 ở Grand Tour trên đất Ý, Quintana cần phải cải thiện phong độ của mình ở chặng đua thứ 20.

Trên bảng Tổng sắp cá nhân, Quintana đang tạm có thành tích là 85 giờ 2 phút 40 giây, nhanh hơn Dumoulin 38 giây, nhanh hơn Nibali 43 giây và nhanh hơn Pinot 53 giây.

Tin cùng chuyên mục