
Nếu giới truyền thông Argentina thất vọng như thế nào sau trận hoà 1-1 với Bolivia thì truyền thông của Brazil chán chường chừng ấy khi chứng kiến trận hoà không bàn thắng với Venezuela.
Vì trận giữa Paraguay và Ecuador cũng kết thúc với tỷ số 0-0 nên coi như cả 4 đội tại bảng B đều vẫn đang ở vạch xuất phát. Nhưng dù cơ hội vào tứ kết của Selecao không bị tổn hại, truyền thông Brazil vẫn có lý do để tức giận, nhất là khi đội bóng đá nữ của họ đang chơi thành công tại World Cup trên đất Đức.
Tờ O Globo viết: “Đội bóng nữ đã vào tứ kết World Cup bằng trận thắng đậm, nhưng đội nam chỉ mang đến một màn trình diễn lố bịch trước Venezuela và rời sân với kết quả đáng hổ thẹn 0-0”. Trên phương diện cá nhân, O Globo lại đưa ra một so sánh khác: “Neymar, Ganso, Pato, Robinho, tất cả đều chơi tệ hại.

Các cầu thủ Brazil cúi mặt rời sân sau trận hòa Venezuela.
Nhưng ít nhất chúng ta hãy còn có Marta (ngôi sao đội tuyển nữ Brazil đã ghi 2 bàn và kiến tạo bàn còn lại trong trận thắng Na Uy 3-0 tại World Cup)”. Tờ này còn đi xa hơn khi bảo nhân vật tiến đến gần khung thành Venezuela nhất trong trận đấu đó là… một con chó. Chuyện quả là chỉ có ở Copa America khi một chú chó chả biết từ đâu bỗng dưng chạy vào trong vòng 5m50 của Venezuela.
Cũng liên quan đến sự cố nêu trên, tờ O Estado bình luận: “Khi khoảnh khắc quan trọng nhất của trận đấu là sự xuất hiện của một con chó, khi những tràng pháo tay của các CĐV vang lên vì sự cố ấy, đủ biết chất lượng của trận đấu là như thế nào”.
Nhật báo Folha de Sao Paulo thì giật tít: “Không cảm hứng” và viết: “Đội tuyển Brazil đã thất bại trong bài kiểm tra chính thức đầu tiên dưới thời Mano Menezes và rời sân cùng những tiếng la ó”. Cũng theo tờ này, Brazil thiếu sự sắc sảo trong những pha xử ký cuối cùng và hoài nghi những cải cách của Menezes sau khi tiếp quản Selecao từ tay người tiền nhiệm Carlos Dunga.
Nhật báo chuyên viết về thể thao Lance thì ví von Venezuela như là một thứ rượu đắng mà Brazil nếm phải. Biệt danh của Venezuela là Vinotinto, món rượu đỏ đặc trưng của người Tây Ban Nha vì màu áo đỏ của đội tuyển này. Ngược lại, truyền thông Venezuela thì có lý do để vui mừng.
Hai tờ El Nacional và El Universal cùng giật tít: “Một điểm bằng vàng” trong khi Ultimas Noticias viết: “Vinotinto cho chúng ta lý do để vui mừng”. Tổng thống Venezuela đang ở Cuba dưỡng bệnh cũng dùng trang Twitter cá nhân để viết lời chúc mừng đội tuyển: “Một màn trình diễn tuyệt vời của Vinotinto! Chúng tôi tự hào về các bạn! Gửi đến HLV Cesar Farias và tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất”.
- Neymar và HLV Farias tiếp tục khẩu chiến
Ngôi sao trẻ Neymar và HLV Cesar Farias của Venezuela chưa có ý định dừng cuộc khẩu chiến lại dù họ đã có những va chạm vào giờ nghỉ giữa hiệp cũng như sau khi trận đấu kết thúc. Sự cố xảy ra khi Neymar quyết không đưa bóng ra ngoài cuộc dù tiền đạo Miku của Venezuela bị đau sau một pha xoạc bóng rất mạnh của Lucas Leiva. Không chỉ vậy, Neymar còn dẫn đầu một pha phản công và suýt nữa đã ghi được bàn trong… tiếng la hét kịch liệt của HLV Farias.
Trong giờ nghỉ, Farias đã dọa nạt tiền đạo 19 tuổi, một hành động mà ông gọi là “nói chuyện phải quấy”. Camera trong đường hầm cho thấy cầu thủ và quan chức 2 đội đã phải can ngăn 2 người ra. Farias nói sau trận đấu: “Tôi bảo cho Neymar biết hành động ấy là thiếu fair-play” và cho biết ông đã bị “đánh hôi” trong lúc hỗn loạn đó.
Farias nói thêm: “Nhưng người đánh tôi không phải là Neymar. Thật bất công khi Brazil có thể thắng trận đấu bằng một bàn thắng không đẹp như vậy. Tôi đòi hỏi sự tôn trọng từ Neymar”. Neymar cũng không chịu lép vế. Anh nói: “Farias đến và sỉ nhục tôi, cũng may là dù ông ấy nói rất nhiều nhưng tôi lại chả hiểu gì cả”.
HOA VINH tổng hợp