(SGGPO).- Xuất trận muộn nhất, nhưng các cầu thủ Myanmar đã nhanh chóng thu phục sự quan tâm của người xem qua lối chơi mạnh mẽ cùng chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan vào tối nay, 7-9.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong thế trận lấn lướt của Myanmar. Sau giờ nghỉ giải lao, Myanmar đã sớm ghi bàn thắng vào phút 47 từ cú sút căng của Aung Thu trong vòng 16m50, sau pha phối hợp nhanh với đồng đội.
Lên tinh thần sau bàn thắng, Myanmar đẩy cao đội hình lên tấn công và phút 62, họ nhân đôi cách biệt từ cú sút xa gần 30m của hậu vệ Htike Aung, đánh bại thủ môn Thái Lan.
Vẫn là đội kiểm soát thế trận trên sân, cho dù đã dẫn 2 bàn nhưng Myanmar vẫn thi đấu khá “máu lửa” và tràn đầy quyết tâm.
Tiếc cho các cầu thủ Myanmar là họ chỉ còn 10 người từ phút 69 sau khi Mg Lwin lãnh thẻ vàng thứ hai rời sân. Tận dụng lợi thế hơn người, Thái Lan dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng mãi đến phút 87, họ mới có được có được bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2.

Một lần nữa, Thái Lan (áo đỏ) chịu thất bại trước Myanmar.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Gerd Hors (Myanmar) nói: “Mục đích của chúng tôi là hướng tới VCK U19 châu Á. Chúng tôi có hơn một năm huấn luyện U19 Myanmar thi đấu như một CLB, có nhiều điều kiện thi đấu, tập huấn châu Âu, có nhiều cầu thủ chơi bóng tốt. Nếu chúng tôi phải đối đầu với U19 Việt Nam tại bán kết, chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn bởi U19 Việt Nam chơi gắn kết và có nhiều cá nhân nổi bật. Chúng tôi đánh giá rất cao U19 Việt Nam. Chúng tôi từng thắng U19 Nhật Bản 1-0 và hy vọng sẽ gặp lại họ”.
Như vậy, tại bảng A, Thái Lan cũng hoàn tất vòng loại với 3 điểm, nhưng cửa đi tiếp của họ vẫn rộng hơn so với Indonesia, đội đã thua Thái Lan 2-6 ở trận mở màn. Cuộc so tài giữa Myanmar và Indonesia vào ngày 9-9 chỉ để Myanmar khẳng định sức mạnh để lấy ngôi đầu bảng.

Bầu Đức và Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ trên khán đài. Ảnh: Minh Hoàng.

BHL Thái Lan và Việt Nam ngồi quan sát trận đấu giữa Australia và Nhật Bản. Ảnh: Dũng Phương.
Ở trận đấu trước đó, Australia đã chính thức nói lời chia tay khi thua Nhật Bản 3-4 sau cuộc rượt đuổi bàn thắng khá ngoạn mục. Không có điểm nào sau 2 trận, Australia kết thúc giải với 0 điểm. Nhật Bản và Việt Nam có cùng 3 điểm sẽ tranh ngôi đầu bảng vào ngày 9-9.

Dù rất nỗ lực nhưng Australia (áo vàng) đành chấp nhận bị loại.
Quốc Cường