Những đội bóng được chú ý nhất ở vòng tứ kết là Hoàng Anh Gia Lai và Navibank Sài Gòn. Họ đều đang khó khăn ở vạch xuất phát V-League khi vẫn chưa tìm được chiến thắng. Chính vì thế, Cúp Quốc gia có thể là cơ hội để họ giải hạn.
Những ngày xuân đã lặng lẽ trôi qua với đội chủ sân Pleiku, nặng nề và căng thẳng như 2 cái tết trước đó khi họ hiện vẫn chưa có điểm nào ở V-League. Cuối tuần này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ đá trên sân Nha Trang, dù chỉ là mặt trận Cúp Quốc gia nhưng nhiệm vụ của HLV Dusit là phải thắng để lấy lại thăng bằng về mặt tâm lý.
Nhưng chưa biết lực có... tòng tâm hay không khi K.Khánh Hòa vốn luôn là khắc tinh của Hoàng Anh Gia Lai. Biệt danh “đội bóng ngổ ngáo” của K.Khánh Hòa có được chính là từ những trận thắng trước Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, Navibank Sài Gòn chưa thua ở V-League nhưng vẫn có cảm giác bất an.
Hai trận hòa cùng tỷ số 0-0 là kết quả không tệ nhưng lại không tương xứng với việc đầu tư thực lực mạnh mẽ ở mùa này. Cái khó của HLV Mai Đức Chung là trận đấu cuối tuần này lại phải làm khách ở Bình Dương, nơi có đội chủ nhà vừa mạnh hơn, vừa chẳng kém khao khát chiến thắng.
Giới quan sát cho rằng, Hoàng Anh Gia Lai và Navibank Sài Gòn không nên đặt nặng chuyện thắng, thua ở Cúp Quốc gia mà nên xem đây là cơ hội để thay đổi lối chơi.
Hoàng Anh Gia Lai thực tế không còn mạnh như xưa, nhưng với vị thế trong quá khứ, họ không thể chịu điều chỉnh lối chơi để thu mình phòng ngự phản công theo kiểu chịu đòn được. Họ quen tấn công từ đầu thị uy, để sớm tìm bàn thắng nhưng luôn nhận hậu quả từ những cú “hồi mã thương” của đối phương.
Còn ở Navibank Sài Gòn, dù có trong tay dàn cầu thủ hùng hậu nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn quen thận trọng, chọn lối chơi phòng ngự - phản công. Cách đá này bị đánh giá là không khai thác hết tiềm năng của đội đang có.
Hơn 2 tuần nghỉ tết, liệu các nhà cầm quân có dám phá cách ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia để giải hạn cho mình hay không?
Quốc Cường