
Lào đương nhiên không được đánh giá ngang bằng cả về trình độ lẫn cơ hội so với đội chủ nhà Việt Nam. Tuy nhiên, thầy trò ông Trần Vân Phát cũng không thể chủ quan trước các cô gái đến từ xứ sở Triệu voi ở trận bán kết chiều nay.
Trên thực tế, Lào cũng đã thể hiện được đôi chút đường nét về lối chơi trong chiến thắng 3-2 trước Malaysia. Mặc dù thua Thái Lan 0-3 ở lượt đấu cuối, nhưng đội bóng này vẫn giành vé vào bán kết với ngôi nhì bảng B. Khi đã có trong tay một cơ hội, chắc chắn đội bóng của HLV Han Wong Chol sẽ biết cách chứng tỏ khát vọng lật đổ ứng cử viên cho ngôi hậu năm nay như Việt Nam.
Tiền đạo Souphavanh Phayvanh (9) được giới chuyên môn đánh giá cao, có thể trở thành mối nguy hiểm đối với hàng phòng ngự Việt Nam cũng như khung thành của thủ môn Kiều Trinh.

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng các cô gái Việt Nam phải hết sức thận trọng trước đội tuyển Lào. Ảnh: Dũng Phương
Về lý thuyết, Lào có cơ hội giành quyền vào chơi trận chung kết ngang tuyển Việt Nam. Có điều xưa nay, cũng giống như Malaysia, Philippines hay Singapore, bóng đá nữ của Lào kém khá xa về tốc độ phát triển cũng như trình độ chơi bóng so với Việt Nam, Thái Lan hay Myanmar.
Sân Thống Nhất 16 giờ, Bán kết 1: |
Tuyển Việt Nam đang hưng phấn, vừa đòi được món nợ thua Myanmar năm ngoái bằng chiến thắng 2-1 ở lượt cuối bảng A, chắc chắn sẽ mang nguyên tinh thần đó vào trận bán kết với tuyển Lào. Lối đá ngắn, phối hợp nhóm khéo léo của các học trò ông Trần Vân Phát chính là cơ sở để nhiều người đặt niềm tin vào chiến thắng trước Lào.
Trận vừa rồi, cặp tấn công Nguyễn Thị Muôn-Nguyễn Thị Hòa không ghi được bàn thắng, nên rất có thể 2 tiền đạo này sẽ “xả stress” mãnh liệt vào buổi chiều nay. Chưa kể, các tiền vệ năng động như Lê Thị Thương, Trần Thị Kim Hồng hay Kim Tiến cũng rất nóng lòng lập công cho đội tuyển ở trận cầu quyết định cho suất đá chung kết này.
Không thể chủ quan, có lẽ HLV Trần Vân Phát cũng đã nhắc nhở các học trò điều này, dù Lào về cơ bản chưa thể được coi như đối thủ xứng tầm của tuyển Việt Nam. Nhưng thận trọng thì vẫn tốt hơn. Thậm chí, đá để giữ “giò” cho các vị trí trụ cột, chờ đợi màn thư hùng đầy khó khăn cùng Thái Lan hoặc Myanmar ở trận chung kết phía trước mới là điều cần phải nghiêm túc nghĩ đến.
Dự đoán: Việt Nam thắng Lào 3-0
Cùng nỗ lực trẻ hóa và để lại dấu ấn đáng kể sau vòng đấu bảng, cả Thái Lan lẫn Myanmar đều rất mạnh. Thể lực của các cầu thủ Myanmar thì khỏi chê, trong khi ý thức tổ chức lối chơi của người Thái là điều rất nổi bật. Chính vì vậy, màn so đọ giữa 2 đội bóng này ở trận bán kết 2 diễn ra vào chiều nay thực sự đáng chờ đợi. Myanmar tiếc nuối sau khi để vuột ngôi nhất bảng A về tay đội chủ nhà Việt Nam sau lượt đấu cuối, buộc phải đối đầu với đội ĐKVĐ Thái Lan ở bán kết. Myanmar muốn thắng, nhưng nhiều lần rồi, cứ đụng Thái Lan ở vòng trong là kiểu gì Myanmar cũng rơi vào thế lép vế. Có lẽ, HLV người Nhật Bản hy vọng sự trẻ trung của cả 2 đội bóng sẽ giúp sự chênh lệch giảm đi nhiều. Nếu thế, đội bóng nào chơi hay hơn, may mắn hơn sẽ có cơ hội giành chiến thắng. |
LÊ QUANG