Giá Torres quá mắc!

Giá Torres quá mắc!

Đó là nhận xét của Raul Sanllehi, một thành viên ban giám đốc của... Barcelona, tức là một người chẳng liên quan gì đến vụ chuyển nhượng Fernando Torres từ Liverpool sang Chelsea vốn đã nổi đình nổi đám ở Premier League. Theo Sanllehi, cái giá 50 triệu bảng Anh của Torres rất cao, quá cao so với giá trị thực của tiền đạo này. “Đúng, cao lắm” - ông nói hôm qua - “Theo tôi, Barcelona chẳng đời nào trả một cái giá cao như thế cho Torres. Thậm chí chúng tôi còn chẳng buồn cân nhắc bàn bạc về cuộc chuyển nhượng đó”.

Trong giai đoạn cuối của đợt chuyển nhượng giữa mùa vào tháng 1 vừa qua, Chelsea không chỉ mua Torres. Họ còn tuyển mộ trung vệ David Luiz từ Benfica với giá 25 triệu bảng Anh. Và không chỉ có Chelsea đầu tư lớn. Sau khi Liverpool bán Torres cho Chelsea, họ cũng đã mua ngay tiền đạo Andy Carroll từ Newcastle với giá 35 triệu bảng Anh để thay thế. “Tôi choáng váng về lượng tiền chi ra, đặc biệt là trong thị trường chuyển nhượng mùa đông như thế này. Tôi cảm thấy những số tiền ấy quá lớn”, Raul Sanllehi nói tiếp.

Theo ông, khoản đầu tư của các đội Premier League mà đặc biệt là Chelsea càng đáng kinh ngạc hơn trong thời kỳ UEFA đang kêu gọi mọi CLB thắt lưng buộc bụng hơn để thích ứng với điều luật mới về “fair play tài chính”. “Tất nhiên chúng ta đều có một ngân quỹ riêng. Nhưng ngân quỹ thì cũng như một tấm chăn vậy. Nếu bạn kéo tấm chăn đó lên đến cằm thì bạn phải đảm bảo làm sao đôi bàn chân vẫn được giữ ấm”.

Trong khi Chelsea chi 50 triệu vào Torres và 25 triệu vào David Luiz thì Barcelona chỉ bỏ ra đúng 3 triệu euro (2,55 triệu bảng) vào tiền vệ Ibrahim Afellay từ PSV Eindhoven. Quả là khác nhau một trời một vực.

Tiến Minh tổng hợp

Tin cùng chuyên mục