Ngay trước khi bước vào trận đấu ở Coliseum, HLV Luis Enrique đón nhận tin không vui, với việc Neymar dính chấn thương. Vì vậy, Luis Enrique buộc phải đưa Pedro vào đội hình chính, với vai trò tiền đạo trái, trong khi Messi đá trung tâm và Luis Suarez bên cánh phải hàng công.
Ngoài ra, Xavi và Rakitic cũng trở lại ở tuyến giữa. Như vậy, 21 trận của Barca với Enrique là 21 đội hình xuất phát. Sân Coliseum cũng đánh dấu trận thứ 200 của Alves ở La Liga, trong màu áo Barca.

Messi (trái) bất lực trước hàng thủ Getafe.
Barca cầm bóng ngay từ đầu, một thói quen của chính họ. Thế nhưng, các cầu thủ đến từ Catalan không tìm ra cơ hội để tiếp cận khung thành Getafe. Hệ thống 4-1-4-1 mà HLV Cosmin Contra bố trí đã bịt kín các khoảng trống sân nhà. Thậm chí, phút 33, Bravo phản xạ xuất thần, cứu thua cho Barca từ cú sút kỹ thuật của Lafita.
Triển khai bóng bế tắc, Barca chuyển sang giải pháp sút xa, nhưng thủ môn Guaita vẫn không có nhiều việc làm trong hiệp 1.
Không thể phối hợp tập thể, Barca chờ đột biến từ dấu ấn cá nhân. Khi Messi đã khiến Guaita đứng nhìn với cú sút phạt tuyệt đẹp, thì xà ngang từ chối bàn thắng của Barca. Ở một tình huống sút phạt khác, Guaita đã chặn đứng Messi.
Thay đổi là điều bắt buộc. Enrique lần lượt cải thiện khả năng làm bóng với sự góp mặt của Iniesta, tăng cường hàng công bằng Munir, rồi tung Adriano vào sân để tìm kiếm giải pháp tấn công cánh. Thế nhưng, tất cả những gì Barca thực hiện đều trôi theo những giọt nước mưa trên bầu trời Coliseum.
Kiểm soát bóng hơn 76%, thực hiện tổng cộng 23 cú sút, nhưng chỉ 2 lần đi chính xác, Barca buộc phải chấp nhận kết quả hòa trước Getafe. Lần thứ 3 trong mùa giải Barca không thể ghi bàn. Trước đó là trận thua Celta Vigo (0-1) và hòa Malaga. Trận hòa Getafe cũng đồng nghĩa, Barca chắc chắn không thể lấy ngôi đầu từ tay Real Madrid (hiện có 39 điểm), cho dù đối thủ của họ sẽ nghỉ vòng 16 để tranh tài giải VĐTG các CLB. Không những thế, Atletico cũng đang có cơ hội san bằng cách biệt với Barca, nếu thắng Villarreal.
N.Huy