Fury hoài nghi trận đấu với “Gã ngoại quốc” Usyk, Bivol chờ quyết định của “Đệ nhất quyền thủ” Canelo

Làng quyền hạng nặng và dưới nặng có chuyển biến rất đáng chú ý trong giai đoạn đầu năm. Trong khi Tyson Fury “giận dữ” đứng trước tin đồn sẽ “chiến” với “Miêu hiệp Oleksandr Usyk trong trận đấu được mệnh danh là “Nhất thống giang hồ của làng quyền hạng nặng”, võ sĩ người Nga Dmitry Bivol cũng đang chờ quyết định từ phía của “Đệ nhất quyền thủ” Canelo Alvarez, rằng liệu tay đấm người Mexico có “phi thăng hạng dưới nặng” hay không…

Tyson Fury và các huynh đệ
Tyson Fury và các huynh đệ

Khả năng Fury “giận dữ” đấu “Miêu hiệp” Usyk là rất lớn, nếu võ sĩ Ukraine giành chiến thắng trong trận “tái chiến” với Anthony Joshua, trận đấu AJ “cơ bắp” muốn đòi lại các đai WBA (Super), IBF và WBO mà anh đã đánh mất sau trận thua Usyk hồi tháng 9 năm ngoái. Thua trận “tái chiến” cũng đồng dạng AJ “cơ bắp” sẽ tuyệt đường đấu quyền chuyên nghiệp. Thanh thế của Usyk là rất lớn và chính truyền thông Anh quốc cũng “dọn đường” để Usyk đấu Fury. Cuộc phiêu lưu của “một gã phi thăng” luôn rất thú vị.

Tuy vậy, khi truyền thông Anh - truyền thông phương Tây dán nhãn trận “Nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng này” là “Trận chiến lớn nhất trong làng đánh quyền Anh quốc”, kể từ màn đối đầu giữa Lennox Lewis với Frank Bruno hồi tháng 10-1993, Fury “giận dữ” cảm thấy vô cùng bất mãn. Với võ sĩ khổng lồ cao 2 mét 06, Usyk chỉ là “Gã quyền thủ ngoại quốc”không hơn không kém", có “tư cách gì” để liên quan đến “Trận chiến lớn nhất trong làng quyền Anh”???

Trận Lennox Lewis vs Frank Bruno, được mệnh danh là “Trận chiến nước Anh” đã diễn ra vào ngày 1-10-1993 tại Cardiff Arms Park (Xứ Wales). Đó là trận đấu mà Lewis đã thắng KO kỹ thuật ở hiệp 7, qua đó bảo vệ thành công đai vô địch hạng nặng của tổ chức WBC. Tuy vậy, xét trên một vài khía cạnh, trận đấu đó cũng không phải “toàn Anh” chân chính, khi Lewis từng đại diện cho thể thao Canada tham dự đấu trường Olympicn trước khi chuyển sang quốc tịch Anh đấu quyền chuyên nghiệp...

Fury hoài nghi trận đấu với “Gã ngoại quốc” Usyk, Bivol chờ quyết định của “Đệ nhất quyền thủ” Canelo ảnh 1 Lewis đấu Bruno hồi năm 1993

Fury “giận dữ” hoài nghi sự đòi hỏi của công chúng, dưới sự dẫn dắt của truyền thông: “Liệu là công chúng đang đòi hỏi trận tôi thượng đài với một gã ngoại quốc, một kẻ không biết nói tiếng Anh, hay họ đòi hỏi trận đấu Anh quốc lớn nhất kể từ thời của Lewis và Bruno? Nếu là vế sau, thì tôi muốn nói rằng, trận đấu giữa tôi với Joshua mới là lựa chọn hay nhất dành cho các CĐV”.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan đến chuyện… “Đệ nhất quyền thủ không kể cân” Canelo đang cân nhắc giữa “phi thăng hạng bán nặng” với “phi thăng hạng dưới nặng”, với các đối thủ “tin đồn” là Sergey Kovalev (như vậy sẽ là “trận tái chiến”) và Artur Beterbiev, đồng hương của cả 2 võ sĩ này, anh Dmitry Bivol (võ sĩ người Nga đang sở hữu thành tích 19 trận toàn thắng) vừa tiết lộ rằng phía quyền thủ người Mexico đã đưa ra đề nghị thượng đài với anh.

“Vào lúc này, chúng tôi đang chờ đợi quyết định cuối cùng. Phía Canelo Alvarez sẽ đưa ra quyết định nào đây? Họ đã đưa ra đề nghị, nhưng chúng tôi thì sao? Chúng tôi đồng ý. Dẫu vậy, họ vẫn có rất nhiều kế hoạch và họ sẽ tuy theo tình thế để di chuyển lên phía trước. Trong khi chờ đợi Canelo, chúng tôi vẫn không bị động, nếu không phải anh ta, chúng tôi có lựa chọn khác”.

Hình ảnh sinh hoạt gần đây của Usyk, Bivol và Canelo
Fury hoài nghi trận đấu với “Gã ngoại quốc” Usyk, Bivol chờ quyết định của “Đệ nhất quyền thủ” Canelo ảnh 2 Usyk cưỡi ngựa
Fury hoài nghi trận đấu với “Gã ngoại quốc” Usyk, Bivol chờ quyết định của “Đệ nhất quyền thủ” Canelo ảnh 3 Bivol câu cá
Fury hoài nghi trận đấu với “Gã ngoại quốc” Usyk, Bivol chờ quyết định của “Đệ nhất quyền thủ” Canelo ảnh 4 Canelo đánh golf

Tin cùng chuyên mục