Bị loại khỏi danh sách đội tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2016, nhưng Fernando Torres không hề buồn vì điều đó, mà muốn tập trung cho chung kết Champions League.
“Điều đó không hề làm cho tôi bất ngờ. Tôi đã không khoác áo đội tuyển trong 2 năm nay”, Torres chia sẻ cảm xúc. “Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp, và tôi muốn những điều tốt nhất cho đội tuyển. Tôi luôn hy vọng Tây Ban Nha sẽ giành chức vô địch châu Âu thứ 3 liên tiếp”.
Không được dự EURO, Torres vẫn đầy lạc quan.
Nhiều người đã tiếc cho Torres, khi phong độ của anh trong vài tháng cuối mùa giải 2015-16 rất tốt. Anh đã hồi sinh ngoạn mục, và góp công không nhỏ để Atletico giành quyền đá chung kết Champions League.
Torres nhớ lại những khoảnh khắc của anh với “La Roja”, đặc biệt là bàn thắng vào lưới tuyển Đức trong trận chung kết EURO 2008. “Tôi đã có trận đấu của đời mình. Việc không được gọi lần này chẳng vấn đề gì. Điều đó không ảnh hưởng đến tôi. Bóng đá là như vậy. Tôi là người Tây Ban Nha, và sẽ cổ vũ để TBN vô địch”.
Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, Torres chưa có bất kỳ danh hiệu nào với Atletico. Vì thế, anh tập trung rất nhiều vào trận đấu với Real Madrid. “Đó là một trận đấu đặc biệt quan trọng. Real là đối thủ lớn. Họ có nhiều ngôi sao . Nhưng chúng tôi là tập thể gắn kết. Khi gắn bó cùng nhau, chúng tôi có thể làm mọi thứ”.
Hai năm trước, Atletico từng thua Real trong trận chung kết ở Lisbon, và chịu rất nhiều áp lực. Tuy vậy, Torres cho rằng Atletico không hề lo lắng. “Chúng tôi không sợ hãi. Hiện tại, chúng tôi hoàn toàn thoải mái và có thời gian chuẩn bị. Chúng tôi tập trung vào việc kiểm soát tâm lý, rất tin tưởng vào khả năng của mình”.
Kim Ngọc