Thi đấu quyết tâm và tận dụng cơ hội khá tốt, tuyển Đức đã xứng đáng giành chiếc huy chương đồng World Cup 2006 sau khi đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 3 - 1...

Tuyển Đức với chiếc HCĐ World Cup 2006.
Schweinsteiger đã trở thành người hùng của tuyển Đức khi xuất thần ghi hai bàn thắng khá đẹp mắt vào lưới Bồ Đào Nha và một pha bóng khiến tiền vệ Petit lúng túng đá phản lưới nhà. Một trận đấu tuyệt vời và rất đáng nhớ với Schweinsteiger. Hai cú sút xa đẹp mắt và quyết đoán thành bàn đã cho thấy sự trở lại đúng lúc của anh và làm mọi người tạm quên đi hình ảnh của Ballack.

Đối đầu với Đức, Bồ Đào Nha mặc dù sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình (đặc biệt là ở hàng tiền vệ với những Deco, Ronaldo, Maniche, Simao...) đã tỏ ra lấn lướt ở khu vực giữa sân nhưng họ thật sự có vấn đề ở khâu dứt điểm khi HLV Scolari tiếp tục xếp Pauleta đơn độc ở tuyến trên.
Mất mát lớn nhất của tuyển Đức là sự vắng mặt của nhạc trưởng Michael Ballack cùng hai hậu vệ Per Mertesacker và Arne Friedrich bị chấn thương. Thế vào đó là hậu vệ Marcell Jansen nhưng chơi bên cánh trái để Philipp Lahm đá bên cánh phải, Jens Nowotny sẽ đá cặp với Metzelder ở vị trí trung vệ.
Đáng chú ý là họ có sự trở lại của tiền vệ Torsten Frings. Đặc biệt trong cầu môn Oliver Kahn bắt thế Lehmann và anh cũng có một trận đấu xuất sắc khi đã cản phá ít nhất 6 cú sút nguy hiểm của các chân sút Bồ Đào Nha. Tiền vệ Sebastian Kehl tiếp tục ra sân ngay từ đầu và anh đã thi đấu khá thành công bên cạnh Frings.
So với trận gặp Pháp ở bán kết, đội hình Bồ Đào Nha thiếu vắng hậu vệ Ricardo Carvalho (bị treo giò) và Miguel bị chấn thương thế vào đó là Ricardo Costa và Feireira. Luis Figo cũng ngồi dự bị để Simao vào sân ngay từ đầu.

Bỏ lại sau lưng thất bại ở bán kết, cả hai đội vào trận khá cởi mở và đầy hứng khởi, tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau 15 phút đầu bị cuốn theo lối chơi đầy kỹ thuật của Bồ Đào Nha, tuyển Đức dần lấy lại thế trận trong khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu.
Với hàng tiền vệ đồng đều Bồ Đào Nha tỏ ra nhỉnh hơn trong thời gian kiểm soát bóng và họ tỏ ra khá nguy hiểm với sự xuất hiện của Simao bên cánh trái. Các pha đi bóng tốc độ và các đường chuyền của Simao cho đồng đội ở phía trong gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Đức. Các pha đi bóng tốc độ của Ronaldo, các cú sút xa của Deco, Maniche luôn đặt cầu môn Oliver Kahn vào thế nguy hiểm.
Cơ hội đầu tiên thuộc về chủ nhà Đức ngay phút thứ 3, Scheider đá phạt bên cánh phải, Klose đánh đầu chiến thuật để Sebastian Kehl sút vô lê gần chấm 11m nhưng rất may cho cầu môn Ricardo là bóng đi lập bập sạt cột dọc ra ngoài. Trong pha bóng này bóng đã khẽ chạm vào tay Costinha nhưng trọng tài đã không cho Đức hưởng quả phạt 11m.
Một cơ hội khác ở phút 19, S.Kehl phát hiện thấy Ricardo dâng cao bất ngờ tung cú vuốt bóng bằng chân trái hiểm hóc nhưng Ricardo kịp dùng năm đầu ngón tay cản phá bóng chịu phạt góc. Đến phút 24, từ cú sút phạt trực tiếp bên phải vòng cấm Bồ Đào Nha, Podolski khiến Ricardo phải rất vất vả bay người cản phá bóng.

Dù kiểm soát bóng nhiều nhưng Bồ Đào Nha cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Đức. Cơ hội rõ rệt nhất để mở tỷ số đến với các học trò HLV Scolari ở phút 14, Simao tăng tốc chuyền bóng để Pauleta phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với Kahn nhưng anh không thể thắng được thủ môn dày dạn kinh nghiệm này.
Phút 31, cũng chính Simao đi bóng tốc độ trước khi chuyền bóng thuận lợi để Deco trong thế trống trải ngay vạch 16m50 xoay người tung cú vuốt bóng khá điệu nghệ vào góc cao, Kahn đã đứng nhìn nhưng bóng lại đi sát cột dọc.
Dù hai đội thi đấu cởi mở, liên tục tấn công về phía cầu môn của nhau với một tốc độ khá cao nhưng hiệp một đã khép lại mà không bàn thắng nào được ghi.
Ở hiệp thi đấu thứ hai, HLV Scolari có sự thay đổi khi đưa tiền vệ Petit vào sân thay cho Costinha. Các pha tấn công tiếp tục được hai đội tạo ra về phía khung thành của nhau nhưng hiệp hai diễn ra hấp dẫn hơn khi có đến bốn bàn thắng được ghi.
Phút 50, nhận đường chuyền của Ronaldo, Pauleta vượt qua Jansen nhưng cú sút bằng chân trái hơi với của anh không đủ hiểm hóc để hạ Kahn.

Trong thế trận tương đối cân bằng tuyển Đức bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 ở phút 55 từ cú sút xa khoảng 25m khá đẹp mắt của Bastian Schweinsteiger. Có bóng bên cánh trái, Schweinsteiger loại bỏ Ferreira và cả Petit trước khi tung cú sút quyết đoán hạ thủ thành Ricardo. Trong pha bóng này thủ thành Ricardo hơi bị bất ngờ và có phần bị che khuất.
Đến phút 60, Klose tạt bóng chính xác từ cánh trái để P.Lahm dâng cao tung cú sút vô lê nhưng rất tiếc là bóng đã đi sát xà ngang.
Nhưng không phải đợi lâu, chỉ một phút sau (phút 61), lại chính Schweinsteiger ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0 cho tuyển Đức. Từ pha đá phạt bên cánh trái, Schweinsteiger sút sệt khá căng khiến Petit lúng túng phá bóng đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của Ricardo.
Ngay sau đó, Bồ Đào Nha cũng có cơ hội trong một pha phản công nhanh. Deco sút căng ngay sát vòng cấm đưa bóng vào góc hẹp nhưng Kahn kịp đổ người cản phá.
Phút 63, HLV Klinsmann quyết định rút Klose ra và đưa Neuville vào sân. Như vậy tiền đạo Klose sẽ không có cơ hội nâng cao số bàn thắng của mình nhưng anh vẫn dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 bàn thắng.

Bị dẫn bàn, Bồ Đào Nha bắt đầu tỏ ra nôn nóng và không còn cách nào khác là dâng cao đội hình để tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng họ không tài nào xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt của Đức. Dẫn trước đối thủ đến hai bàn, các học trò của HLV Klinsmann thi đấu càng tự tin, các tuyến tỏ ra gắn kết và phối hợp với nhau khá tốt.
Phút 76, Ronaldo tung cú sút căng ngay sát vòng cấm nhưng rất may cho tuyển Đức là bóng đã đi đúng ngay vị trí của thủ thành Kahn.
Khi Bồ Đào Nha vẫn còn đang loay hoay tìm đường vào cầu môn Oliver Kahn thì họ lại nhận thêm bàn thua. Phút 79, trong pha phản công nhanh, nhận bóng từ Neuville, Schweinsteiger nhấn thêm hai nhịp trước khi tung cú sút xa khoảng 25m vào góc xa đánh bại Ricardo, bàn thắng này còn đẹp hơn cả bàn thắng mở tỷ số của anh. Tỷ số là 3 - 0, chiếc huy chương đồng gần như đã nằm chắc trong tay chủ nhà Đức và mọi chuyện gần như kết thúc với Bồ Đào Nha ở trận đấu này.

Trong thế không còn gì để mất, Bồ Đào Nha tiếp tục tấn công và họ đã tạo ra một số cơ hội. Phút 81, trong nỗ lực đánh đầu phá bóng, Metzelder suýt đốt lưới nhà nhưng Kahn đã kịp thời dùng chân phá bóng ngay trên vạch vôi. Tiếp sau là cú sút phạt khá căng của Ronaldo khoảng 25m nhưng Kahn lại xuất sắc cản phá.
Và nỗ lực của họ cũng được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1 - 3 ở phút 88, từ đường tạt bóng chính xác của Figo bên cánh phải loại bỏ hầu hết hàng phòng ngự Đức và Nuno Gomes lao người đánh đầu tung lưới Kahn.
Thời gian kết thúc, tuyển Đức giành chiến thắng đầy ấn tượng 3 - 1 trước Bồ Đào Nha và xứng đáng với chiếc huy chương đồng World Cup 2006 ngay trên đất nước của mình.
Với Lucak Podolski đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Miroslav Klose gần như đã nắm chắc danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn thắng. Giờ đây là chiếc HCĐ đầy ấn tượng, một World Cup có thể xem là thành công với chủ nhà Đức. Xin chúc mừng thầy trò HLV Klinsmann.
Đội hình ra sân hai đội: Đức (4-4-2): Đức: 12. Oliver Kahn, 2. Marcell Jansen, 6. Jens Nowotny, 21. Christoph Metzelder, 16. Philip Lahm, 19. Bernd Schneider, 5. Sebastian Kehl, 8. Torsten Frings, 7. Bastian Schweinsteiger (15. Thomas Hitzlsperger, 78'), 11. Miroslav Klose (10. Oliver Neuville, 63), 20. Lukas Podolski (9. Mike Hanke, 67'). |
Huỳnh Nam