Dư âm ngày khai mạc: Thận trọng và bất ngờ

Đã có tới 3 trận hòa với tỷ số 1-1 và các trận đấu còn lại trong 7 trận đấu vào ngày khai mạc đều chỉ có chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1 bàn. Đã có quá nhiều sự thận trọng trong cách nhập cuộc của các đội bóng tại Giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, vẫn có những bất ngờ xảy ra ngay trong ngày khai màn.

Địa chấn từ Bầy Hổ

Kịch bản tương tự như giai đoạn đầu của mùa giải trước, khi những đội bóng nhỏ bất ngờ có được những chiến thắng trước những đội bóng lớn ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Cụ thể ngay từ trận khai màn đầu tiên của Giải Ngoại hạng Anh mùa này, “tân binh” Hull City đã bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước nhà ĐKVĐ Leicester City. Một kết quả gây khá nhiều bất ngờ với giới chuyên môn, chính Hull City là đội bị đánh giá thấp vì là đội bóng duy nhất có sự chuẩn bị cho mùa giải mới chậm chạp nhất, khi HLV trưởng Steve Bruce từ chức cách đó vài tuần và chỉ đem về 1 bản hợp đồng duy nhất. Ấy vậy lại khiến Leicester “ngã ngựa” một cách “tâm phục khẩu phục”.

Hull City ăn mừng khi tạo nên cú sốc lớn nhất vòng đấu khai mạc.

Hay như Sunderland hay Burnley đã làm khổ Man.City và Swansea như thế nào mới có thể lấy được 3 điểm bằng chiến thắng cách biệt tối thiểu 1 bàn. Có lẽ sự thận trọng chính là cách mà hầu hết các CLB chọn khi nhập cuộc, không có một chiến thắng “tưng bừng” nào được diễn ra trong loạt trận khai màn. Đã có tới 3 trận hòa 1-1 trong 7 trận đấu ngày khai mạc, điều đó cho thấy các CLB chưa thực sự hồi phục sau quãng thời gian “nghỉ Hè” và vào guồng với mùa giải mới. Như những chiếc xe công thức một, các đội bóng tại Giải Ngoại hạng chỉ mới đang ở giai đoạn làm nóng máy và chưa thực sự bắt đầu.

Dấu ấn “tân binh”

Những “tân binh” của kỳ chuyển nhượng Hè này như: Alvaro Negredo, Nathan Redmond hay Leroy Fer đã bất ngờ nổ súng và đem về một kết quả có lợi cho CLB ngay trong ngày đầu tiên chính thức thi đấu tại Giải Ngoại hạng Anh. Nếu như Nathan Redmond chỉ là người ghi bàn giúp Southampton giữ lại 1 điểm trong ngày ra quân, thì Alvaro Negredo và Leroy Fer đã có màn chào sân không thể tuyệt vời hơn khi hai “tân binh” này là người ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc 1-0, đem về chiến thắng cho Middlesbrough và Swansea.

Bên cạnh đó những “tân binh” đang thi đấu ở hàng phòng thủ như John Stones (Man.City), Victor Wanyama (Tottenham), Van Aanholt (Sunderland) cũng đã có màn thể hiện tốt trong vai trò ở khâu phòng ngự. Đã có rất nhiều bản hợp đồng mới cập bến ở Premier League mùa giải này và đến giờ đều đã gây được những ấn tượng tốt trong ngày khai mạc.

Nhiều thay đổi từ luật mới

Đã có nhiều thay đổi từ điều luật mới do Ủy ban bóng đá quốc tế (IFAB) ban hành để hướng đến một môi trường bóng đá cân bằng hơn ở Premier League mùa giải 2016-2017. Cụ thể, ngay trong ngày khai mạc đã diễn ra nhiều sự thay đổi đáng chú ý. Như việc sau tiếng còi khai cuộc, cầu thủ không còn phải giao bóng đưa lên phần sân đối phương mà hoàn toàn có thể đưa bóng về tuyến dưới ngay từ pha chạm đầu tiên.

Tiếp đó phải nói đến sự thay đổi về pha hưởng phạt đền của Mahrez trong trận đấu giữa Hull City với Leicester. Khi ở tình huống phút thứ 46, hậu vệ Huddleston đã có pha phạm lỗi với Gray từ phía sau nhưng vẫn còn một chút nằm ngoài vạch ở khu vực vòng cấm. Theo luật cũ sẽ là một pha đá phạt, nhưng với luật mới đó là pha phạm lỗi mà cầu thủ bị phạm lỗi đang hướng đến vòng cấm, chỉ cần phạm lỗi ngay trên vạch 16m50 vẫn được tính là một pha phạt đền.

Điều thay đổi nhiều nhất diễn ra ở các trận đấu là việc các cầu thủ bị phạm lỗi và gặp chấn thương sẽ được điều trị trực tiếp ngay trên sân. Luật này nhằm tạo tính công bằng để đội bóng bị phạm lỗi không còn chịu thiệt thòi do phải thi đấu thiếu người. Điều này sẽ khiến các trận đấu sẽ có số phút bù giờ tăng lên đáng kể.

LIÊM MINH

Tin cùng chuyên mục