AFF bất ngờ hủy giải futsal Đông Nam Á 2016
Sau khi nhà vua Thái Lan băng hà, Thái Lan đã ngừng mọi hoạt động vui chơi để chịu tang trong thời gian 1 tháng. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng rút quyền đăng cai giải vô địch futsal Đông nam Á 2016, dự kiến tổ chức từ cuối tháng 10-2016 cũng như để ngỏ khả năng tham dự giải hay không. Dù đã có hơn 1 tuần để tìm kiếm địa điểm mới, nhưng cuối cùng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cũng không thể xác định được quốc gia thay thế, cho dù đã có 2 phương án là Indonesia và Singapore.

Một đội bóng tại Thái Lan để tang nhà Vua. Ảnh: T.L
Chính vì vậy, hôm qua AFF đã có thông báo đến các quốc gia tham dự giải về việc giải này được hủy vào “phút 89”. Đội tuyển futsal Việt Nam vốn đã tập luyện từ 3 tuần trước đó, sau khi nhận được thông tin cùng với chỉ đạo từ Tổng cục TDTT, sau buổi tập chiều qua (21-10) toàn đội đã có buổi họp và HLV trưởng Bảo Quân thông báo đến toàn đội về việc giải tán.
Như vậy, năm 2016 của futsal Việt Nam đã khép lại sớm hơn dự kiến sau khi dự tranh các giải vô địch các CLB Đông Nam Á, châu Á, VĐQG, Cúp Quốc gia và đặc biệt là VCK futsal World Cup 2016. Kế hoạch dự kiến chinh phục giải vô địch Đông Nam Á 2016 coi như bất thành cũng là điều đáng tiếc cho đội tuyển futsal Việt Nam. Nhất là họ đang hưng phấn từ thành công ở VCK futsal World Cup 2016 cũng như HLV Nguyễn Bảo Quân đang háo hức trong việc tạm tiếp quản ghế HLV trưởng từ ông Bruno, người vừa ký hợp đồng cùng LĐBĐ Nhật Bản.
HOÀNG GIANG
Quá đáng tiếc
Ngay sau khi nhận được thông tin từ AFF về việc hủy giải vô địch fusal Đông Nam Á 2016, cùng sự chỉ đạo từ Tổng cục TDTT, Phóng viên Báo SGGP Thể Thao đã có cuộc trao đổi cùng HLV Bảo Quân của đội tuyển fusal Việt Nam:

HLV Bảo Quân (phải) chỉ đạo các cầu thủ trong một buổi tập. Ảnh: Dũng Phương
° PV: Giải futsal Đông Nam Á 2016 bị hủy có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh?
- HLV Bảo Quân: Thật sự, giải hủy vào giờ chót là một điều đáng tiếc. Vì đây là một trong những giải đặc biệt quan trọng của futsal Đông Nam Á. Hơn nữa là mất đi cơ hội cọ xát cho tất cả cầu thủ futsal Việt Nam. Còn về việc có ảnh hưởng gì về kế hoạch của tôi hay không thì thật sự là không có nhiều vì nếu HLV Bruno không nghỉ, tôi cũng sẽ thi đấu hết giải vô địch Đông Nam Á lần này thì sẽ treo giầy.
° Toàn đội có tập luyện tiếp hay xã trại?
- Các cầu thủ nỗ lực tập luyện chăm chỉ suốt ba tuần vừa qua. Sau khi lãnh đạo Tổng cục TDTT gọi vào thông báo việc giải vô địch futsal Đông Nam Á bị hủy, thực sự toàn đội mất hết động lực tập luyện và tôi đã phải chịu tập cuộc họp gấp để tuyên bố xả trại. Đồng thời kế hoạch đá tập huấn trước giải với Tân Hiệp Hưng vào sáng nay (22-10) cũng được hủy.
° Mong muốn điều gì nhất vào lúc này?
- Điều tôi mong muốn lúc này là sau thành công của đội tuyển futsal Việt Nam tại World Cup 2016, futsal Việt Nam sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự đầu tư từ các mạnh thường quân để “nhân rộng”, phát triển futsal ra khắp trên khắp đất nước Việt Nam. Có như vậy, đội tuyển Việt Nam mới có nhiều cầu thủ giỏi để có thể tranh chấp huy chương với các cường quốc futsal vào những năm tới.
Riêng bản thân tôi, cảm thấy thiếu chút may mắn vào cuối sự nghiệp cầu thủ. Sẽ trọn vẹn hơn, nếu tôi và các cầu thủ đạt được ngôi vị cao nhất tại giải vô địch futsal Đông Nam Á lần nay. Còn giờ đây, tôi chỉ mong muốn sau này được tu nghiệp tại những đất nước có nền futsal phát triển để về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chinh phục các ngôi vị.
DŨNG PHƯƠNG (thực hiện)
ĐT futsal Việt Nam có thể tham dự giải Tứ hùng tại Trung Quốc
Theo tiết lộ của ông Trần Anh Tú, Ủy viên thường trực VFF thì VFF đã nhận được thư mời từ LĐBĐ Trung Quốc mời đội tuyển futsal Việt Nam sang Trung Quốc tham dự giải Tứ hùng vào đầu tháng 12 tới. Nhiều khả năng Bảo Quân và các đồng đội lại sẽ tham dự giải này, như là dịp để cọ xát cùng những đội mạnh tại đây.
N.VÂN