Đội tuyển Đức sẽ gọi tên Klose

Mặc kệ một Mario Gomez vừa ghi đến 41 bàn cho Bayern Munich mùa này, tiền đạo gốc Ba Lan Miroslav Klose (ảnh) vẫn sẽ là cái tên được kỳ vọng nhất trên hàng công của Mannschaft tại Euro lần này. Sẽ bước sang tuổi 34 vào ngày 9-6 tới, đây có thể là giải đấu cuối cùng của Klose và anh khao khát chạm tay vào chức vô địch sau nhiều lần lỗi hẹn với vinh quang.
Đội tuyển Đức sẽ gọi tên Klose

Mặc kệ một Mario Gomez vừa ghi đến 41 bàn cho Bayern Munich mùa này, tiền đạo gốc Ba Lan Miroslav Klose (ảnh) vẫn sẽ là cái tên được kỳ vọng nhất trên hàng công của Mannschaft tại Euro lần này. Sẽ bước sang tuổi 34 vào ngày 9-6 tới, đây có thể là giải đấu cuối cùng của Klose và anh khao khát chạm tay vào chức vô địch sau nhiều lần lỗi hẹn với vinh quang.

Từ khi nổi danh trong đội hình tuyển Đức dự World Cup 2002 đến nay, Klose vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu qua bao đời HLV. Trải qua 114 lần khoác áo đội tuyển Đức, Klose đã ghi đến 63 bàn, chỉ còn kém kỷ lục 68 bàn của chân sút vĩ đại nhất qua mọi thời đại Mannschaft là Gerd Mueller có 5 pha lập công nữa.

Nhưng bất chấp những bàn thắng đều đặn, bất chấp tuổi tác cứ ngày một chất chồng, vinh quang vẫn đang lẩn tránh Klose. World Cup 2002 anh chỉ về nhì, World Cup 2006 và 2010 chỉ về thứ 3 trong khi Euro 2008 cũng chỉ là vị trí á quân. Bởi thế mà đã rất nhiều lần, tiền đạo đang chơi cho Lazio nhấn mạnh mục tiêu chính của anh tại Euro lần này là giúp Đức giành lấy vinh quang đầu tiên kể từ Euro 1996 chứ không phải là vượt qua kỷ lục của Mueller.

Anh muốn hiện diện trong trận chung kết vào ngày 1-7 tại Kiev và đòi lại những gì đã mất. “Không còn nghi ngờ gì nữa, Đức có đủ chất lượng để tiến đến mục tiêu cuối cùng tại giải năm nay”, người sắp trải qua kỳ giải lớn thứ 6 trong sự nghiệp tuyên bố.

Sở dĩ khẳng định Klose sẽ đá chính thay vì một Gomez trẻ trung và vừa trải qua một mùa bóng bùng nổ bàn thắng tại Bayern là bởi cái duyên trên tuyển của anh. Nếu so về hiệu suất ghi bàn tại CLB trong toàn bộ sự nghiệp, Klose thua xa Gomez. Nhưng nếu chỉ xét trên tuyển, Gomez không phải là đối thủ xứng tầm của Klose. Anh là người duy nhất ghi từ 5 bàn trở lên ở 2 kỳ World Cup liên tiếp (2002 và 2006). Với 14 bàn tại World Cup, Klose chỉ kém kỷ lục của Ronaldo “người ngoài hành tinh” đúng 1 bàn.

Ngay tại vòng loại, Klose cũng là chân sút số 1 với 9 bàn dù HLV Joachim Loew đã tạo rất nhiều điều kiện để Gomez “giải hạn” trên tuyển. Nhưng khi vào giải chính thức, Loew nhiều khả năng sẽ lại trông cậy vào kinh nghiệm và khả năng sát thủ của Klose hơn là sức trẻ và sự xông xáo đôi khi không cần thiết của Gomez. Với kinh nghiệm 5 lần dự giải lớn, Klose cũng sẽ là hình mẫu cho những tài năng trẻ trung của Mannschaft như Mario Goetze (19 tuổi) hay Marcos Reus (22 tuổi).

Klose nói: “Với tôi, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm luôn đóng vai trò quan trọng. Tôi chưa từng thích những đêm nhạc xập xình, chưa từng là kẻ nghiện thức uống có cồn mà chỉ tập trung vào bóng đá”. Đó cũng chính là bí quyết giúp Klose giữ gìn phong độ dù đã bước sang cái tuổi “tam thập nhi lập”. Nhưng anh cũng biết mình không thể cưỡng lại quy luật nghiệt ngã của thời gian và phải dừng lại.

Vì lẽ đó, Euro 2012 có ý nghĩa lớn, nếu như không muốn nói là cơ hội cuối cùng để Klose chạm tay vào vinh quang, để anh cụ thể hóa những thống kê tuyệt vời của mình thành một danh hiệu.

Euro 2012 này, Mannschaft sẽ tiếp tục gọi tên Klose!

Yên Thanh

Tin cùng chuyên mục