
Jose Mourinho và các cầu thủ Inter Milan đã chế ngự được nhà đương kim vô địch Barcelona tuần qua ở San Siro, nhưng lặp lại những ngón đòn độc địa đó trong trận lượt về đêm nay lại là vấn đề hoàn toàn khác. Ở Nou Camp, khoảng cách 2 bàn là hết sức mong manh khi bạn đối mặt với Lionel Messi!
- Lời trần tình của lịch sử
Thắng 3-1 trong trận bán kết lượt đi, Inter xem như đã đặt một chân vào trận chung kết. Nhưng với tay săn bàn hàng đầu giải Lionel Messi, cựu tiền đạo Inter Zlatan Ibrahimovic và tiền vệ nhạc trưởng tài ba Xavi, cùng 100.000 khán giả hò reo vang rền trên sân Nou Camp, Barcelona có đủ năng lực để đảo ngược tình thế trong phút chốc. Hậu vệ Gerard Pique nói trong cuộc họp báo hôm thứ Hai: “Chúng tôi phải chơi với thật nhiều tham vọng và lao vào cuộc chiến để ghi càng nhiều bàn càng tốt. Cho dù chúng tôi có ghi được 2 bàn thì họ cũng có thể vồ được 1 bàn để loại chúng tôi”.

Lionel Messi (Barcelona) đi bóng qua các cầu thủ Inter
Hy vọng lật ngược thế cờ của Barcelona đã rộ lên rất nhiều trước những thông tin về khả năng vắng mặt của tiền vệ nhạc trưởng Wesley Sneijder – cầu thủ dẫn dắt thế công Inter đã bị chấn thương đùi sau trận thắng Atalanta 3-1 hôm thứ Bảy.
Khả năng lật ngược thế cờ của Barcelona là điều thực tế khi họ lần lượt ghi 4 bàn vào lưới VFB Stuttgart và Arsenal trong 2 trận sân nhà ở Champions League gần đây. Trong đó, riêng Messi đã ghi 2 bàn vào lưới CLB Đức, ghi cả 4 bàn vào lưới Arsenal. Barcelona chỉ cần… lặp lại tỷ số 2-0 trước Inter ở vòng đấu bảng hồi tháng 11 là đủ để giành quyền vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Khả năng đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực khi lịch sử đang ủng độ đội bóng xứ Catalan: Trong 2 lần bị thua với cùng tỷ số 1-3 trên sân khách ở vòng knock-out Champions League trước Dynamo Kiev mùa giải 1993-1994 và Chelsea mùa giải 1999-2000, Barcelona luôn lật ngược tình thế bằng tỷ số 4-1 và 5-1 trong trận lượt về.
Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha Jose Mourinho có thói quen đánh bại CLB cũ và sau khi kết liễu số phận Chelsea ở vòng 16 đội hồi tháng 2, bây giờ ông đang có cơ hội loại Barca – CLB mà ông từng phục vụ trong vai trò trợ lý HLV cho Bobby Robson và Louis van Gaal.
Mourinho cũng cần động viên các chàng trai của mình để mang đến cuộc trình diễn không mỏi mệt sau tháng ngày dài chơi với mật độ 2 trận/tuần. Động cơ của Inter là rất lớn khi họ hướng tới trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên kể từ năm 1972 để hy vọng tái lập chiến tích của những năm 1964 và 1965.
Báo chí Tây Ban Nha tỏ ra lo lắng trước tài thao lược của Jose Mourinho, đặc biệt là vận đỏ của ông khi đối mặt với những đội bóng cũ, nhưng Gerard Pique khẳng định: “Một khi trận đấu bắt đầu, Mourinho chỉ ngồi trên băng chỉ đạo và chẳng thể làm bất cứ điều gì bởi vì đó sẽ là 11 cầu thủ đối mặt với 11 cầu thủ khách”.
- Phong tỏa Messi
Chiến thuật của Inter trận này vẫn không thay đổi khi bằng mọi giá họ phải phong tỏa Messi và quấy nhiễu Xavi, cùng lúc ngăn không cho Barcelona triển khai lối chơi chuyền bong không dứt và kiểm soát bóng thật lâu vốn là sở trường của các chàng trai xứ Catalan.
Tiền đạo Mario Balotelli đã bị gạt khỏi đội hình trong trận thắng Atalanta chỉ vì lăng mạ CĐV và ném áo đấu xuống sân sau khi Inter thắng trận lượt đi. Với Sneijder nhiều khả năng không ra sân, còn Goran Pandev đang hồi phục thể lực, chàng trai 19 tuổi sẽ có cơ hội ra sân đêm nay khi Inter muốn gây bất ngờ cho đối thủ lần nữa bằng đội hình với 3 mũi nhọn.
Hậu vệ trái Cristian Chivu, người vừa ấn định tỷ số trước Atalanta khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Inter trong 3 năm, có thể sẽ chơi vai hậu vệ trái để thủ quân Javier Zanetti dâng lên đá tiền vệ lấp đi khoảng trống mà Sneijder để lại. Chivu nói trên đài Inter Channel: “Đây là thời khắc lịch sử cho chúng tôi. Inter sẽ cống hiến hết sức lực của mình”. Chivu hiện vẫn còn phải mang nón bảo hộ sau ca chấn thương sọ não hồi đầu mùa, nhưng khi vào sân có nghĩa là anh sẽ gánh thêm trọng trách “phong tỏa Messi” mà Zanetti đã rất thành công ở trận trước. Mourinho hiển nhiên luôn muốn gây bất ngờ cho đối thủ và việc ông thay người kèm Messi (bằng cặp Chivu – Zanetti thay vì Zanetti – Thiago Motta) cũng là cách làm Pep Guardiola mất phương hướng. Hơn thế, khi Motta rảnh chân, anh có thể gánh vác vai trò kết nối tấn công của Sneijder.
Đội hình của Jose vẫn kín kẽ dù Dejan Stankovic bị treo giò, nhưng tổn thất của Barcelona là không nhỏ khi Andres Iniesta còn chấn thương và Carles Puyol bị treo giò. Vẫn chưa biết hậu vệ cánh Eric Abidal có bình phục kịp không, nhưng Maxwell cũng có thể đảm đương vai trò này.
Dù chiến thuật của Jose Mourinho có hữu dụng đến đâu thì khả năng họ thua trận vẫn rất lớn. Nhưng chỉ cần các tiền đạo Inter ghi được 1 bàn, tình thế sẽ chuyển theo hướng khác…
Dự đoán: Barcelona thắng 2-1
TIẾN TRUNG