Diego Lopez trở lại La Liga -Tìm lại mình ở Catalan

Sân Power8 vừa chào đón một nhân vật mới: Diego Lopez. Ở tuổi 34, và sau hành trình không dài trên đất Italia, Diego Lopez đang hy vọng sẽ tìm lại được mình trong cuộc phiêu lưu với Espanyol.

Quân bài của Mourinho

Diego Lopez chắc chắn không phải thủ môn tốt nhất Tây Ban Nha trong một thập niên trở lại đây. Nhưng chắc chắn anh nằm trong số những thủ môn được nhắc đến nhiều nhất. Chính xác thì Diego Lopez được xem là một trong những nhân vật chính từ câu chuyện đình đám của bóng đá xứ bò tót vài năm qua, có liên quan trực tiếp đến Real Madrid.

Theo đó, Diego Lopez trở thành công cụ của Jose Mourinho trong cuộc chiến với Iker Casillas. Mâu thuẫn giữa Mourinho và Casillas chính thức công khai trong giai đoạn cuối năm 2012. Ban đầu, Mourinho đã sử dụng Antonio Adan, hiện khoác áo Betis, để tấn công Casillas (“ở thời điểm này, Adan giỏi hơn Casillas”). Tuy nhiên, Adan liên tục mắc sai lầm và thể hiện sự non kém.

Bước ngoặt diễn ra, khi Casillas chấn thương nặng trong trận đấu với Valencia tháng 1-2013. Chỉ chờ có thế, Mourinho yêu cầu Real lấy Diego Lopez, người chỉ làm dự bị ở Sevilla với giá 3,5 triệu EUR. Diego Lopez xuất thân từ đội trẻ Real Madrid, nhưng chưa bao giờ anh được có cơ hội khoác áo đội một. Phần lớn thời gian thành công nhất sự nghiệp của anh gắn với Villarreal.

Với Diego Lopez, Mourinho có lý do để loại hoàn toàn Casillas. “Thánh Iker” thậm chí không được ngồi dự bị. Sau đó, trong mùa giải đầu tiên với Carlos Ancelotti, Diego Lopez bắt chính La Liga và Casillas đứng trong khung thành ở mặt trận Champions League (và Cúp Nhà Vua). Đến mùa giải 2014-2015, Diego Lopez bị đẩy sang Milan.

Sau một mùa giải bắt chính cho Milan, Diego Lopez trở thành nhân vật chính của một câu chuyện khác. Khi ấy, trong mùa thứ 2 với Milan, Diego Lopez thất bại khi cạnh tranh với Gianluigi Donnarumma. Sinisa Mihajlovic đã chọn thủ môn 16 tuổi người Italia và đẩy Lopez lên ghế dự bị.

Tìm lại mình ở Catalan

Không thể cạnh tranh với Donnarumma, người vừa lập kỷ lục khoác áo Italia ở tuổi 17, Diego Lopez trở lại Tây Ban Nha theo hợp đồng cho mượn. Milan quyết định để anh đến Espanyol theo hợp đồng mượn dài hạn. Celta Vigo cũng từng có ý định với thủ môn 34 tuổi người Galicia, nhưng sau đó bỏ cuộc. Trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng, anh đồng ý với Espanyol.

“Về mặt thể chất, tôi cảm thấy mình tốt hơn so với khi còn chơi ở Villarreal”, Diego Lopez đầy tự tin khi ra mắt Espanyol, cùng với tiền đạo Alvaro Vazquez. Anh còn tuyên bố, “Tôi có cảm giác như ở tuổi 20. 34 tuổi không phải là quá già với những người chơi cùng vị trí với tôi. Mong muốn của tôi là giúp đỡ các cầu thủ trẻ, và hỗ trợ tối đa cho lợi ích tập thể”.

Diego Lopez đầy tự tin, nhưng để có thể thuyết phục HLV Quique Flores, anh phải cạnh tranh quyết liệt với Roberto. Espanyol vừa mua Roberto với giá 3 triệu EUR, theo đề nghị của Quique Flores. Có nghĩa là hiện tại Diego Lopez thiệt thòi hơn trong việc cạnh tranh vị trí bắt chính. BLĐ Espanyol sẽ không đồng ý một thủ môn có giá 3 triệu EUR làm dự bị, nếu Diego Lopez không làm được gì đặc biệt.

Cuộc sống mới của Diego Lopez không hề suôn sẻ chút nào!

Ngọc Huy

Tin cùng chuyên mục