De la Fuente nói gì về chấn thương của Yamal?

Lamine Yamal là một trong những ngôi sao trẻ sáng nhất bóng đá thế giới vào lúc này, nếu không muốn nói là hay nhất ở độ tuổi 17 của anh. Tuy nhiên, liên tục các vấn đề thể trạng xảy ra gần đây của tài năng khoác áo Barcelona là một dấu hiệu cảnh báo, không chỉ liên quan đến lịch thi đấu dày đặt mà còn là vì anh đang trở thành mục tiêu triệt hạ của đối thủ.

Lamine Yamal với cái chân trái ảo diệu đang trở thành mục tiêu triệt hạ của đối thủ.
Lamine Yamal với cái chân trái ảo diệu đang trở thành mục tiêu triệt hạ của đối thủ.

Yamal buộc phải rút lui khỏi trận đấu tiếp theo của tuyển Tây Ban Nha với Serbia vào thứ Ba vì chấn thương, là hậu quả của việc anh phải chịu rất nhiều pha vào bóng từ các cầu thủ Đan Mạch trước đó. Cầu thủ chạy cánh 17 tuổi được nhìn thấy khập khiễng trở lại xe buýt của đội sau trận thắng 1-0 hôm thứ Bảy. Cho đến nay, Yamal đã bắt đầu 13 trong số 14 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia trong mùa giải này. Tuy nhiên, HLV De la Fuente luôn tin rằng đó không phải là thách thức đối với thể trạng của một cầu thủ tuổi teen, mà xui rủi chấn thương đến từ việc các đối thủ đang tìm các triệt hạ một trong những cầu thủ có cái chân trái ảo diệu nhất kể từ sau Lionel Messi.

Vị HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha cảnh báo Yamal phải quen với việc bị đối xử thô bạo trên sân, và kêu gọi trọng tài cần có nhiều hơn sự bảo vệ. De la Fuente nói trong một cuộc họp báo khi được hỏi suy nghĩ gì về những thách thức mà Yamal phải chịu trước Đan Mạch: “Có một trọng tài ở đó để đánh dấu giới hạn. Anh ta phải có sự cứng rắn mà các quy tắc cho phép. Đối đầu với những cầu thủ trẻ có tài năng như Lamine, đối thủ cố gắng đe dọa và tìm cách va chạm. Trọng tài phải bảo vệ những cầu thủ tài năng này, nhưng Lamine phải quen với điều đó. Tôi rất muốn mọi thứ trở nên dễ dàng, nhưng môn thể thao này là như vậy…”.

Victor Kristiansen.jpg
Victor Kristiansen của Đan Mạch thậm chí đã thẳng thắn tuyên bố điều này khi kèm Lamine Yamal.

Quan điểm của De la Fuente dễ dàng nhận được sự đồng tình, nhất là khi hậu vệ trái Victor Kristiansen của Đan Mạch - người cuối cùng đã bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi với Yamal vào cuối trận - đã tuyên bố những gì anh làm trong trận chỉ muốn cho cầu thủ tuổi teen này biết rằng anh không sợ phải đối đầu. “Tôi không nghĩ mình sẽ nhận thẻ vàng ở đây, chỉ đơn giản là muốn nói với cậu ấy: Này, tôi cũng tham gia trận đấu này đấy. Tôi không sợ cậu đâu”, hậu vệ đang khoác áo Leicester City nói với Ekstra Bladet. “Khi tham gia vào một tình huống công bằng 50-50, dù có thể gây tổn thương một chút nhưng tôi phải làm tốt nhất có thể. Cậu ấy rất khéo léo và rất, rất giỏi ở độ tuổi còn trẻ như vậy. Cậu ấy sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong nhiều năm nữa”.

Pha vô lê trong hiệp 2 của Martin Zubimendi đã mang về cho La Roja 3 điểm trước Đan Mạch tại Murcia, đưa đội lên đầu bảng Nations League sau 3 trận với 7 điểm, nhiều hơn Đan Mạch một điểm. Nhà vô địch châu Âu trở lại thi đấu vào thứ Ba với một trận đấu trên sân nhà khác, lần này là gặp Serbia tại Cordoba. Serbia hiện đứng thứ 3, trong khi bại tướng vào thứ Bảy của họ là Thụy Sĩ hiện không có điểm nào.

Tin cùng chuyên mục