Đến thời điểm này, Gaston Merlo chính là gương mặt gây ấn tượng nhất sau 3 vòng đấu đầu tiên. Ghi cả 5/5 bàn thắng cho SHB.ĐN, chân sút kỳ cựu người Argentina đã góp công lớn vào thành tích toàn thắng của đội bóng sông Hàn. Thế nên, việc anh xuất hiện trong đội hình tiêu biểu ở cả 3 vòng đấu vừa qua không có gì phải bàn cãi.

“Sát thủ” Merlo vẫn nổ súng đều đặn và đang là nỗi sợ hãi của hàng thủ các đội bóng. Ảnh: Hải Nam
Cũng ghi được bàn thắng duy nhất đem về trọn vẹn 3 điểm cho đội nhà ở vòng này ngoài Merlo còn có Stevens. Đây là pha lập công thứ 2 sau 3 vòng đấu ở mùa giải này của chân sút người Jamaica.
Ở hàng thủ, thủ môn Văn Tiến tiếp tục là ưu tiên của HLV Nguyễn Quốc Tuấn và thủ thành 22 tuổi này chứng tỏ anh xứng đáng với niềm tin của BHL khi thi đấu rất chắc chắn trong cuộc đón tiếp T.QN. Ở trung tâm hàng phòng ngự, Thanh Nam (SHB.ĐN) và ngoại binh nhập tịch Lê Văn Phú (HP) là những gương mặt chơi tốt nhất ở vòng đấu này. Bên cánh trái, gương mặt mới Thanh Thịnh tiếp tục được HLV Lê Huỳnh Đức tin dùng khi tân binh này tiếp tục thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Ở cánh đối diện, Văn Sơn ngày càng chững chạc và phát huy tốt những pha lên bóng tốc độ ở hành lang cánh phải của HAGL.
Ở tuyến giữa, Quang Vinh đã thi đấu xuất sắc khi ghi bàn gỡ hòa cho B.BD trong trận đấu với ĐTLA. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 liên tiếp của anh sau 2 trận. Trong khi đó, Nguyên Sa cũng dần chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh của mình nơi hàng tiền vệ SHB.ĐN còn Khánh Lâm đã giúp người hâm mộ đất cảng vơi bớt nỗi lo khi đội trưởng Minh Châu dính chấn thương phải nghỉ dài hạn. Bên cánh phải, Xuân Tú đã có 1 trận đấu xuất sắc dù đối thủ của T.QN ở vòng này là những gương mặt trẻ đầy tài năng của “lò” HAGL.
Sau 3 vòng đấu, cả HP và SHB.ĐN đều giành trọn 6 điểm nhưng thành tích của đội bóng đất Cảng ấn tượng hơn hẳn khi ghi được đến 8 bàn thắng và không để thua bàn nào. Thành tích ấy thật đáng ghi nhận khi đây mới chỉ là mùa giải thứ 2 HLV Trương Việt Hoàng cầm quân ở V-league.
NHÓM PHÓNG VIÊN
SLNA - trong nỗi nhớ Quế Ngọc Hải
Kể từ khi V-League ra đời, SLNA là đội bóng duy nhất đã tham dự đầy đủ tất cả các mùa giải. Thế nhưng chưa bao giờ đội bóng xứ Nghệ lại khởi đầu tồi tệ như ở mùa giải năm nay.
Sau 3 vòng đấu, thầy trò HLV Ngô Quang Trường chỉ giành được đúng 1 điểm sau 2 trận thua (Hải Phòng và XSKT.CT với cùng tỷ số 0-2) và 1 trận hòa (3-3 với QNK.QN).
Việc SLNA - đại gia một thời của bóng đá Việt Nam sa sút như vậy, bên cạnh nguyên nhân do sự ra đi của hàng loạt trụ cột như Hoàng Thịnh, Đình Đồng, Quang Tình… trong khi các cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 chưa bắt nhịp được với sân chơi chuyên nghiệp, các ngoại binh chưa thể hiện được khả năng của mình, còn có một nguyên nhân quan trọng khác: đó là sự thiếu vắng của trung vệ Quế Ngọc Hải (do thụ án treo giò 6 tháng của VFF).

Liệu trong ngày 8-3, Hải sẽ có tin vui từ BTC? Ảnh: T.L
Thực tế cho thấy trong 3 vòng đấu vừa qua, hàng phòng ngự SLNA liên tục để lộ ra những điểm yếu chết người tạo điều kiện cho các đối thủ khai thác. Không có sự phục vụ của Quế Ngọc Hải, SLNA thiếu hẳn một thủ lĩnh để chỉ huy hàng phòng ngự cũng như thiếu hẳn một chốt chặn cuối cùng đáng tin cậy trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Bởi thế cho nên không chỉ các hậu vệ trẻ xứ Nghệ trở nên lóng ngóng trong các pha truy cản cũng như trong việc phối hợp bọc lót cho nhau, mà ngay cả thủ môn ĐTQG Nguyên Mạnh cũng hay mắc phải sai lầm (như trong trận hòa QNK.QN ở vòng đấu thứ 3 vừa qua).
Hệ quả là sau 3 vòng đấu đầu tiên, đội bóng xứ Nghệ đã để lọt lưới tới 7 bàn - nhiều nhất trong số 14 đội bóng tham dự V-League 2016.
Mới đây, phía CLB SLNA đã gửi đơn lên cho Ban kỷ luật VFF xin cho Quế Ngọc Hải được trở lại sân cỏ sớm trước 1 tuần để kịp ra sân trong cuộc đối đầu giữa với ĐKVĐ B.BD vào ngày 10-3 tới đây.
Sự trở lại của Quế Ngọc Hải là điều hết sức cần thiết đối với SLNA lúc này bởi nó sẽ giúp cho đội bóng xứ Nghệ gia cố lại hàng phòng ngự, cũng như xốc lại tinh thần của các cầu thủ trẻ sau chuỗi trận kém cỏi vừa qua.
Được biết, Ban kỷ luật của VFF sẽ xem xét và sẽ có quyết định chính thức vào hôm nay 8-3.
PHẠM QUANG
Lấy người bù... công nghệ?
Bình xịt tự hủy lần đầu tiên được sử dụng tại World Cup 2014. Nhiều giải VĐQG trên thế giới áp dụng ngay sau đó. Mãi tới vòng 3 V-League 2016, chúng ta mới bắt đầu sử dụng. Chỉ mỗi cái bình xịt thôi mà chúng ta đã đi chậm với bạn bè thế giới tới 2 mùa giải. Gần cuối mùa giải 2012, BTC V-League sử dụng bộ đàm cho trọng tài cũng đã quá chậm so với bạn bè khắp nơi.
Vòng 3 có trận đấu đáng coi nhất là trận SLNA hòa 3-3 với Quảng Nam. Đó là trận đấu có tổng số bàn thắng của 5 trận còn lại (trận Thanh Hóa – Đồng Tháp hoãn). Trong 6 bàn thắng trên sân Vinh thì bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Văn Vinh cho SLNA gây tranh cãi. Góc quay truyền hình không thấy rõ được cú đánh đầu của Văn Vinh đã qua vạch vôi trước khi thủ môn Minh Nhựt hất bóng ra hay không? Điều đó cho thấy các trận đấu ở V-League không đặt đủ máy quay để các đội phải tâm phục khẩu phục khi coi lại băng ghi hình ở những tình huống không rõ ràng.

Trận đấu SLNA – QNK QN đã xuất hiện những hạn chế của trọng tài. Ảnh: T.L
Sau tình huống gây tranh cãi trên sân Vinh, nhiều người cho rằng BTC V-League 2016 cần sớm lựa chọn 1 trong 2 thứ sau? Lắp thêm nhiều camera ghi hình trận đấu để khán giả có góc nhìn rộng hơn, chính xác hơn; BTC cũng đỡ đau đầu hơn với những tình huống 50-50. Nếu việc lắp đặt camera hay hiện đại hơn là công nghệ xác định bóng qua vạch vôi chưa thể thực hiện được thì BTC V-League nên học theo châu Âu bố trí hai trợ lý trọng tài ở sát cầu môn để có góc nhìn cận cảnh hơn ở những tình huống bóng qua vạch vôi, qua biên ngang hay chưa. Đó là những tình huống nhạy cảm nhất nhưng có vẻ như BTC V-League ít quan tâm.
HOÀNG HƯNG