Daniele Rossi: Một năm kinh hoàng cho Azzurri

Azzurri vẫn chưa thắng trận nào trong năm 2010 và đó là lý do thủ quân Daniele De Rossi gọi đây là một năm kinh hoàng cho đội quân màu thiên thanh, nhưng anh cũng thấy những tia hy vọng dưới triều đại của tân HLV Cesare Prandelli.
Daniele Rossi: Một năm kinh hoàng cho Azzurri

Azzurri vẫn chưa thắng trận nào trong năm 2010 và đó là lý do thủ quân Daniele De Rossi gọi đây là một năm kinh hoàng cho đội quân màu thiên thanh, nhưng anh cũng thấy những tia hy vọng dưới triều đại của tân HLV Cesare Prandelli.

Tiền vệ Roma đã mang băng thủ quân khi Azzurri khởi đầu kỷ nguyên mới dưới tay HLV Cesare Prandelli, trận đấu mà họ thua 0-1 trước Bờ Biển Ngà ở London. De Rossi, cầu thủ duy nhất còn sót lại từ đội hình thắng World Cup 2006, nói: “Không cần phải lo lắng nhiều về trận thua vào tháng 8, khi nhiều CLB Serie A để thua các đối thủ Slovakia ở thời điểm này của mùa giải”.

Daniele De Rossi đeo băng đội trưởng trong trận giao hữu với Bờ Biển Ngà

Daniele De Rossi đeo băng đội trưởng trong trận giao hữu với Bờ Biển Ngà

Nhưng giới chuyên môn vẫn hết sức lo  lắng khi Azzurri không chỉ không thắng từ đầu năm 2010 mà cũng không thắng trong 7 trận. Lần cuối cùng họ trải qua chuỗi trận tệ hại như vậy là khoảng thời gian từ năm 1958 đến 1959, khi Azzurri thua 3 và hòa 5 trận, thất bại trong việc giành vé dự World Cup.

De Rossi cố gắng xua đi nỗi lo: “Đây là một năm kinh hoàng cho Azzurri. Bạn luôn cảm thấy đau đớn khi thua trận, cho dù là trận thua nối tiếp sau hàng loạt thảm bại. Nếu những nhà phê bình đánh giá trận thua này ra sao thì hãy hình dung là chúng tôi cảm nhận nó như thế nào. Những kết quả thi đấu ở Nam Phi là điều rất khó xử, nhưng tình thế bây giờ còn tệ hại hơn. Cho dù chống lại một Bờ Biển Ngà giàu thể lực và đang sung sức, chúng tôi đã chơi khá tốt. Còn quá sớm để xem đó là bi kịch!”.

Suy cho cùng, đây là thời điểm bình minh cho một kỳ nguyên mới. Bạn cần có 2 năm để đưa ra những phán xét rõ ràng và chính xác về công việc của Prandelli”. Nhà cầm quân mang tư tưởng cách tân này đã mạnh dạn đưa ra nhiều thay đổi và tập trung vào sức mạnh tấn công của bộ ba “ABC” (Amauri, Mario Balotelli và Antonio Cassano). De Rossi khẳng định việc hình thành 3 mũi tấn công là “điều mọi người muốn và là cái mọi người đòi hỏi. Có những thủ lĩnh mới trong đội và những chọn lựa khác biệt. Không thể nói những tuyển thủ trước đây là không tốt, nhưng…. Cassano đã làm việc cật lực và làm được nhiều điều tốt. Cậu ấy đã nỗ lực để vực dậy toàn đội”.

De Rossi nói với vẻ cương quyết hiếm thấy: “Bây giờ, hãy để chúng tôi thừa nhận là bóng đá Italia đang khủng hoảng, nhưng điều đó không có nghĩa là những ngôi sao tài năng ngừng sinh ra. Điều chúng ta cần làm là tìm kiếm họ, giúp đỡ họ phát triển và không vùi dập họ xuống bùn đen chỉ sau một sơ suất đầu tiên”.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục