Đẳng cấp của Hà Nội FC

Đại diện đến từ Thủ đô đã giành 3 điểm tuyệt đối trong trận cầu mang tính chất “6 điểm” với đối trọng SLNA. Hà Nội FC trở lại cuộc đua vô địch V-League 2022 từ lâu, nhưng trận cầu tối qua (31-7) mới thể hiện đúng đẳng cấp thực sự của họ.

Pha ăn mừng của Thành Chung được cho ám chỉ về phía CĐV SLNA đang gây sốt cộng đồng mạng. ẢNH: MINH HOÀNG
Pha ăn mừng của Thành Chung được cho ám chỉ về phía CĐV SLNA đang gây sốt cộng đồng mạng. ẢNH: MINH HOÀNG

SLNA có thể đá... trận được trận mất với các đối thủ. Nhưng riêng gặp Hà Nội FC, đội bóng xứ Nghệ luôn cháy hết mình trong mọi pha bóng. Cái gọi “hết mình” ấy cũng nhiều lúc mang đến tai hại cho họ. Như tấm thẻ đỏ của Olaha ở phút 49 làm xoay chuyển cục diện trận đấu. Hay tua ngược bánh xe thời gian về 11 trước, cú song phi của chính HLV Nguyễn Huy Hoàng với Hoàng Vũ Samson buộc ông phải rời sân bằng cáng. Thời thế ra sao, SLNA luôn xem Hà Nội FC là địch thủ, cũng là “chướng ngại vật” bắt buộc phải vượt qua nếu muốn tiến triển về mặt chuyên môn.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC nhìn SLNA bằng sự tôn trọng tuyệt đối cũng như đối trọng trong mọi cuộc chơi. Phong cách ăn mừng bàn thắng của Thanh Chung được cho ám chỉ vào CĐV xứ Nghệ đang gây sốt cộng đồng mạng là minh dẫn cụ thể nhất về tâm lý thi đấu của cầu thủ Hà Nội khi gặp đối trọng. Sự thù địch, ân oán giữa đôi bên đã tạo nên trận cầu đinh hấp dẫn, nghẹt thở và giàu tính cảm xúc. Từ lâu, V-League mới lại chứng kiến trận cầu đậm dấu ấn chuyên môn từ trên thảm cỏ tỏa đến khán đài, khi 2 nhóm cổ động viên thi nhau “tiếp lửa” cho đội nhà.

Đẳng cấp của Hà Nội FC ảnh 1 Tấm thẻ đỏ của Olaha (SLNA) trở thành bước ngoặt trận đấu. ẢNH: MINH HOÀNG
Có nhiều điểm để luận về trận cầu đinh vòng 10. Nhưng có “mổ xẻ” trên mọi phương diện thì Hà Nội FC vẫn nhỉnh hơn SLNA... một cái đầu. Đối diện áp lực phải thắng, đại diện đến từ Thủ đô đã chơi trận cầu đầy khôn ngoan và tỉnh táo. Văn Quyết và Hùng Dũng vẫn sắm vai “quỷ đầu đàn” để kết nối lại các vệ tinh xung quanh, gây khó khăn về phía cầu môn của Văn Hoàng. Đã có luận điểm nếu Olaha không nhận thẻ đỏ thì khó cho Hà Nội FC. Nhưng đó là thành quả tấn công không biết mệt mỏi, bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau của thầy trò HLV Chun Jae-ho. Áp lực liên tiếp của đội chủ nhà đã khiến đối phương phạm sai số tai hại, là bước ngoặt trận cầu.  

V-League 2018, Hà Nội FC đã cắt đứt kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp của SLNA. Bốn năm sau, khi SLNA đang ở trên đỉnh bảng, cũng chính đại diện Thủ đô đưa đội bóng xứ Nghệ “trở về mặt đất”. Con tạo xoay vần, khi SLNA nay tiềm lực đã lớn mạnh, nhưng chưa thể bì đẳng cấp của Hà Nội FC. Đội bóng của bầu Hiển vẫn là thế lực khó bị đánh bại, biểu tượng của bóng đá Việt Nam thời đương đại.

Tin cùng chuyên mục