
Chỉ một cái bắt tay giữa 2 người đàn ông, mọi thứ đã đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng như thế, trận cầu giữa 2 đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh đâu có đỏ rực màu của hận thù và đố kỵ. Đêm nay, Liverpool và Man.United lại chạm trán nhau và bạn đừng cố chờ đợi cái gọi là giao hảo, tôn trọng.

Luis Suarez (trái) và Patrice Evra (phải)
Đây là trận sân nhà đầu tiên của Liverpool kể từ sau khi sự thật từ vụ thảm họa Hillsborough 1989 được mang ra ánh sáng, trả lại sự công bằng cho 96 nạn nhân thiệt mạng và gia đình của họ. Đây cũng sẽ là cuộc tái ngộ giữa Luis Suarez và Patrice Evra, những người đã khiến báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực trong mùa bóng trước vì phát ngôn phân biệt chủng tộc của tiền đạo người Uruguay.
Câu hỏi đặt ra: Liệu có bắt tay không? Cái bắt tay biểu trưng cho tinh thần thể thao mã thượng đang trở thành đề tài chính trên các sân cỏ nước Anh khi tuần trước, sự kiện Anton Ferdinand đã từ chối bắt tay John Terry và Ashley Cole thậm chí còn được mang ra bình luận nhiều hơn là diễn biến trận đấu. Trên sân Anfield đêm nay cũng thế, lần hiếm hoi trong lịch sử đối đầu giữa 2 đại kình địch, nghi thức đầu trận đang chiếm dung lượng lớn trên những trang báo.
96 quả bóng bay sẽ được 2 thủ quân Steven Gerrard và Nemanja Vidic thả lên trời, tưởng nhớ về 96 nạn nhân xấu số đồng thời vinh danh những con người đã bỏ biết bao công sức để trả sự thật, công lý về lại đúng chỗ của nó. Sir Alex Ferguson nói: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Liverpool trong tình huống này. Đấy sẽ là một ngày chủ nhật đầy cảm xúc và chúng tôi sẽ ủng hộ họ theo mọi cách có thể”.
Liverpool thì cần ở Man.United một sự trợ giúp khác… trên sân cỏ sau bước khởi đầu tồi tệ nhất tại giải ngoại hạng trong vòng… 101 năm. Kết thúc 4 vòng đầu tiên, Liverpool đang đứng ở tận vị trí thứ 17 và chưa biết thắng là gì. Tin vui đến cho M.U khi Wayne Rooney đã có thể trở lại dù chỉ là trên ghế dự bị để san sẻ gánh nặng ghi bàn với Robin van Persie, người đang đạt phong độ đầy ấn tượng ở đội bóng mới.
Nói như vậy không có nghĩa là Liverpool sẽ vào sân trong tư thế cúi đầu trước đại kình địch. Khi chạm trán United, bao giờ “The Kop” cũng chơi với tinh thần và quyết tâm rất khác. Bằng chứng là dù khủng hoảng đến đâu, Liverpool cũng chưa thua United trong 4 lần tiếp đón đối thủ này tại Anfield. Liverpool cũng chính là đội đã loại United ra khỏi Cúp FA mùa trước.
Cách nhau chỉ khoảng 60 km, được nối với nhau bởi đại lộ M62, nhưng Liverpool và M.U đối lập như mặt trăng với mặt trời. Họ không chỉ ghét nhau về bóng đá mà còn thù hận bởi vấn đề kinh tế. Man.United xây dựng một cửa ngõ thông thương riêng vào những năm cuối thế kỷ 18, khiến cho bến cảng Liverpool ngày càng trở nên vắng vẻ.
Các CĐV của Liverpool và United thậm chí còn vui sướng trên những thảm họa của đối thủ. Người Liverpool hát mãi những ca khúc bêu rếu thảm họa Munich 1958 của đối thủ. Đến sau Hillsborough 1989 thì M.U được dịp… phản công. Những khúc hát ấy sẽ tiếp tục tồn tại trên sân Anfield đêm nay bởi thù hận đã là… văn hóa của trận cầu kinh điển này. Trận Man.City tiếp Arsenal cũng rất hay, nhưng nó chìm hẳn so với cuộc chiến “màu đỏ”.
Yên Thanh