
Hai chiến thắng liên tiếp trước Đồng Tâm Long An và Hòa Phát HN chỉ đủ để nhen nhóm hy vọng thoát hiểm cho M.Nam Định. Thực tế thì đội bóng thành Nam vẫn đang nguy ngập khi vẫn đứng thứ 13 với 7 điểm. Ở thế chênh vênh, đội bóng thành Nam tới thành Vinh mà thiếu trên, hụt dưới…
M.Nam Định đang ở tận cùng của thử thách. Họ đến sân Vinh của Sông Lam Nghệ An mà không có tiền vệ năng nổ Mạnh Dũng (21) và hậu vệ đa năng Văn Duyệt (14) vì thẻ phạt. Nam Định không dày lực lượng, nên khuyết bộ đôi trụ cột kể trên khiến đội hình của họ sứt mẻ nghiêm trọng. Thiếu 2 vị trí đá chính, nhưng Nam Định đón chào sự trở lại của Danh Ngọc (22) sau án treo giò. Thế nhưng, ngay cả khi có Danh Ngọc, đội khách cũng có vẻ lép vế hoàn toàn trước Sông Lam Nghệ An đầy đủ lực lượng. Tuần trước, Nam Định thảm bại 0-3 ở Cúp Quốc gia, liệu thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo có đủ sức để giành điểm ở sân Vinh trước Sông Lam Nghệ An hừng hực khí thế?

Sau một tuần đối đầu ở bán kết Cúp Quốc gia, 2 đội SLNA - Nam Định (bên phải) sẽ tiếp tục gặp nhau vào cuối tuần này. Ảnh: V.S.I
Cách sân Vinh không xa, Hà Nội T&T chẳng yên lòng trong chuyến làm khách tại Thanh Hóa. Tiếp tục mất Công Vinh (9), Hà Nội T&T cũng không có tiền vệ tấn công Benicio (10) vì án treo giò. Trong khi LS Thanh Hóa cũng thiếu Xuân Hợp (5) và Phước Tứ (3) vì chấn thương, nên thiệt thòi chẳng kém đội khách. LS Thanh Hóa thường chơi máu lửa ở sân nhà, yếu tố đó có đủ để họ chặn đà tiến của “thiếu gia” Hà thành?
Trở ra Hà Nội, Hòa Phát HN không thể ngủ ngon khi mà đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch SHB Đà Nẵng. Xét về lực lượng, Hòa Phát HN thua hẳn đối thủ. Tính đến phong độ, thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh vừa bại 2 trận liên tiếp, trong khi SHB Đà Nẵng đang đá tốt cả ở AFC Cup lẫn V-League. Khách và chủ đều có thể đưa ra đội hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Khách đang vào “guồng”, chủ có dấu hiệu chệch choạc, kết cục nào cho 90 phút trên sân Hàng Đẫy chiều Chủ nhật này?
Ở Lạch Tray, XM Hải Phòng đang quyết thắng Navibank Sài Gòn. Ngoài sự vắng mặt của trung vệ John Wole (4), XM Hải Phòng có thể đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất. Không chỉ vậy, chủ nhà còn đón tin vui khi HLV Vương Tiến Dũng vừa tuyển được trợ lý Nguyễn Văn Thịnh từ Sông Lam Nghệ An. Buộc phải thắng để duy trì hy vọng vào tốp 3, XM Hải Phòng sẽ dốc sức ở trận này. Đây là điều chẳng lành với Navibank Sài Gòn - đội vốn yếu bóng vía trên sân khách!
Lên phố núi Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai tiếp V.Ninh Bình. Đội khách thiếu cầu thủ đa năng Chí Thắng (31), nhưng vừa có sự hưng phấn sau chiến thắng đậm 4-2 trước LS Thanh Hóa. Ngoài Chí Thắng, HLV Lê Thụy Hải còn có thể đưa vào sân những quân bài tốt nhất. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đầy đủ lực lượng và rất khát thắng để bứt khỏi nhóm cuối trong bảng xếp hạng. Chơi rất tốt ở Cúp Quốc gia, nhưng lại không thành công ở V-League, cái “dớp” ấy liệu có thay đổi với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 10?
Tại Gò Đậu, B.Bình Dương đón chào K.Khánh Hòa. Khách và chủ đều có thể tung ra sân đội hình ưng ý nhất ở thời điểm hiện tại. Chủ nhà vừa có chuyến đi tới Maldives rất tốn sức ở AFC Cup 2010, nên liệu có kịp hồi phục thể lực để tiếp đội khách vốn chơi rất khó chịu mỗi khi xa Nha Trang?
Trận đấu cuối cùng vòng 10 là cuộc đọ sức giữa Đồng Tâm Long An và CS Đồng Tháp ở Tân An. Dưới thời HLV Ricardo, Gạch chưa có dấu hiệu khởi sắc, và đang trôi tự do xuống cuối bảng. Phong độ không tốt, ở trận này, Gạch lại thiếu Minh Thông (6), Thanh Giang (16) - 2 chốt chặn tin cậy ở hàng thủ cùng Hoàng Lâm (17), Danny (33) - 2 trụ cột ở hàng công. CS Đồng Tháp đầy đủ lực lượng và đang là chú “ngựa ô” của giải khi bất ngờ chiếm lĩnh vị trí thứ 5 sau 9 vòng đấu. “Ngựa ô” CS Đồng Tháp có tiếp tục sải vó tại Tân An? Hãy cùng chờ xem!
- 9 cầu thủ treo giò ở vòng 10
Nam Định: Mạnh Dũng (21), Văn Duyệt (10)
Đồng Tâm Long An: Hoàng Lâm (17), Danny (33), Minh Thông (6), Thanh Giang (16)
Hà Nội T&T: Bennicio (10)
V.Ninh Bình: Chí Thắng (31)
XM Hải Phòng: John Wole (4)
Tường Khôi