Đà Nẵng đẩy Khánh Hòa lún sâu xuống đáy bảng xếp hạng

Tụt xuống vị trí cuối bảng sau trận thua ngược 1-2 trước TPHCM ở vòng 8, Khánh Hòa còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa ở vòng đấu thứ 9 khi không có được sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo chủ lực gồm Toure và Trùm Tỉnh vì lý do thẻ phạt. Vì thế không có gì là ngạc nhiên khi HLV Võ Đình Tân lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công cho đội bóng phố biển trong chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân của Đà Nẵng.

Khánh Hòa lún sâu ở cuối bảng sau vòng 9. Ảnh: VIẾT ĐỊNH
Khánh Hòa lún sâu ở cuối bảng sau vòng 9. Ảnh: VIẾT ĐỊNH

Trong hiệp 1, hàng phòng ngự Đà Nẵng không phải làm việc quá nhiều do sức tấn công của Khánh Hòa khá yếu. Để tăng cường sức tấn công, HLV Lê Huỳnh Đức đã quyết định tung tiền đạo trẻ Đức Chinh vào sân ở phút thứ 31.Tuy nhiên những pha dứt điểm của đội chủ nhà vẫn chưa đủ độ chính xác hoặc bị thủ môn Tuấn Mạnh cản phá.Tình huống nguy hiểm nhất mà đội bóng sông Hàn tạo ra trong hiệp đấu đầu tiên là cú sút xa của tiền đạo Đỗ Merlo nhưng rất tiếc là bóng lại dội trúng xà ngang khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh.

Sau giờ nghỉ, Đà Nẵng đẩy cao đội hình và tiếp tục dồn ép Khánh Hòa. Liên tiếp những cơ hội được tạo ra về phía khung thành của đội khách. Tuy nhiên lần lượt Minh Tâm, Thanh Hải, Đỗ Merlo đều dứt điểm không thành công. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Đà Nẵng cũng cụ thể hóa được ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số của Anh Tuấn ở phút thứ 64 sau một pha bật tường trung lộ ăn ý với Boni.

Đà Nẵng đẩy Khánh Hòa lún sâu xuống đáy bảng xếp hạng ảnh 1 Đà Nẵng có chiến thắng chật vật trên sân nhà
Sau khi phải nhận bàn thua, HLV Võ Đình Tân thúc giục các học trò đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Những nỗ lực của đội bóng phố biển được đền đáp ở phút thứ 80 khi Oliveira bị Mạnh Hùng kéo ngã trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Oliveira đã dứt điểm chính xác hạ gục thủ môn Thanh Bình mang lại bàn quân bình tỷ số cho đội khách.

Không chấp nhận chia điểm trên sân nhà, Đà Nẵng dồn toàn lực lên tấn công trong những phút cuối. Và đội chủ nhà cũng được hưởng một quả penalty ở phút thứ 90 sau khi Văn Phong phạm lỗi với 1 cầu thủ Đà Nẵng trong khu vực 16m50. Đỗ Merlo bình tĩnh đánh lừa thủ môn Tuấn Mạnh trên chấm 11m để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Cho dù sau đó Đỗ Merlo phải rời sân do nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha va chạm với Oliveira nhưng Đà Nẵng vẫn bảo toàn được chiến thắng, đồng thời đẩy Khánh Hòa lún sâu hơn nữa xuống dưới đáy của bảng xếp hạng.

Tin cùng chuyên mục