Cú đúp của Gallagher giúp Chelsea ngược dòng tại Crystal Palace

Tiền vệ Conor Gallagher ghi cú đúp để giúp Chelsea nhấn chìm đội bóng cũ Crystal Palace với chiến thắng 3-1, trong đó có bàn thắng quan trọng ở phút bù giờ. Chiến thắng cũng làm sáng lên hy vọng về đích ở các vị trí dự cúp châu Âu của The Blues.

Conor Gallagher ghi cú đúp giúp Chelsea nhấn chìm Crystal Palace với chiến thắng 3-1.
Conor Gallagher ghi cú đúp giúp Chelsea nhấn chìm Crystal Palace với chiến thắng 3-1.

Tiền vệ 24 tuổi người Anh đã trải qua một năm cho mượn ở Crystal Palace cách đây 2 mùa giải, khi anh ghi 8 bàn và khẳng định giá trị để từ đó trở lại Chelsea đảm nhận vai trò quan trọng cho đến nay. Bây giờ Gallagher đang tiếp tục làm điều đó cho The Blues, ghi bàn gỡ hòa tại Selhurst Park chỉ sau 90 giây của hiệp hai, và sau đó đưa đội vượt lên dẫn trước ở phút 90+1 với một pha lập công từ rìa vòng cấm. “Tôi thực sự yêu họ”, Gallagher nói khi được hỏi anh cảm thấy thế nào khi gây ra nỗi đau cho những người ủng hộ Crystal Palace. “Thật buồn nhưng bạn không thể tránh được cảm giác đó. Xin lỗi các fan của Palace!”.

Tuyển thủ Argentina, Enzo Fernandez đã ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ thứ 4. Chiến thắng giúp Chelsea leo lên vị trí thứ 10 với 34 điểm, và chỉ còn kém 2 điểm so với vị trí thứ 7 - là vị trí cuối cùng để có suất thi đấu ở cúp châu Âu. Gallagher nói thêm: “Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tiếp tục cải thiện. Sự nhất quán là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi vì đội này đã có những trận đấu xuất sắc nhưng cũng có những trận đấu chơi rất tệ. HLV thực sự rất giỏi và chắc chắn đã giúp chúng tôi chơi tốt hơn”.

mauricio-pochettino-9337.png
HLV Mauricio Pochettino hài lòng với đà tiến khá ổn định của Chelsea.

Đó là trận thắng thứ 13 liên tiếp của Chelsea trước Crystal Palace tại Premier League, một kỷ lục của CLB. HLV Mauricio Pochettino đánh giá: “Chúng tôi đã chơi bế tắc trong 45 phút đầu tiên, rất đáng thất vọng. Chúng tôi cần phải phản ứng với trận đấu. Chúng tôi đã khởi đầu hiệp hai rất tốt và đã ghi bàn. Đó là một trận đấu khó khăn nhưng tôi rất hài lòng. Chúng tôi chỉ muốn xây dựng sự tự tin và nhận ra rằng mình cần phải ổn định hơn. Chúng tôi sử dụng hai tiền đạo ở giữa trung vệ và hậu vệ cánh. Chúng tôi xếp Gusto và Chilwell cao hơn và di chuyển bóng nhanh hơn với Enzo ở số 10. Nó đã giúp chúng tôi ghi bàn”.

Ngược lại, kết quả này càng làm tăng thêm áp lực lên HLV Roy Hodgson, khi Crystal Palace đã không giữ sạch lưới trong 13 trận liên tiếp tại Premier League. Một pha tấn công tầm xa mạnh mẽ của Jefferson Lerma đã giúp Palace vượt lên dẫn trước ở phút thứ 30, khi Chelsea thi đấu mờ nhạt không tung ra được một cú sút trúng đích nào. Nhưng cuối cùng, Đại bàng đã thua ngược và hiện đứng thứ 15 với 24 điểm, chỉ còn hơn nhóm rớt hạng 5 điểm.

“Điều đó cực kỳ tàn nhẫn”, HLV Hodgson nói. “Nhưng đội chiến thắng trong bóng đá là đội ghi nhiều bàn thắng hơn và thật không may, chúng tôi đã mắc sai lầm dẫn đến các bàn thua. Tôi không nghĩ đó là sự phản ánh công bằng về cách diễn ra trận đấu. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành được ít nhất một điểm”.

Tin cùng chuyên mục