
Crystal Palace chạm trán đối thủ hạng Nhất là Millwall. Ngoài việc được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Oliver Glasner còn được chơi trên sân nhà. Không những vậy, lợi thế của Crystal Palace còn sớm được nhân lên gấp bội, chỉ tiếc rằng theo cách chẳng ai mong muốn.
Phút thứ 8, nhận đường chuyền xuyên tuyến từ Will Hughes, Jean Philippe Mateta thoát xuống và có cơ hội đối mặt. Nhưng chưa kịp xử lý bóng thì tiền đạo người Pháp đã bị thủ môn Liam Roberts bên phía Millwall lao ra “hạ đo ván” bằng cú song phi thẳng vào vùng đầu.
Điều khiến các cổ động viên Palace cảm thấy giận dữ là việc trọng tài Michael Oliver phải nhờ tới VAR mới dám rút thẻ đỏ đuổi Roberts. Còn Mateta phải rời sân bằng cáng với phần cổ được cố định và sự trợ giúp của máy thở.
Trở lại với diễn biến của trận đấu, sau khi mất người, Millwall không trụ được quá lâu. Phút 33, Crystal Palace mở tỷ số. Cú sút chân trái đến từ Will Hughes đưa bóng chạm đầu trung vệ Japhet Tanganga của đối phương trước khi đi vào khung thành.
7 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Hậu vệ cánh phải Daniel Munoz tận dụng sự lộn xộn trong vòng cấm Millwall để lập công. Trước giờ nghỉ, Wes Harding gỡ lại 1 bàn cho đội khách ở phút 45+13. 2-1 nghiêng về Palace là tỷ số khi hiệp 1 khép lại.
Trong hiệp 2, các học trò của Glasner có bàn thắng thứ 3 ở phút 81. Cầu thủ lập công chính là người vào thay thế Mateta ở đầu trận - Eddie Nketiah với một pha đánh đầu nối hiểm hóc. Crystal Palace tiến vào vòng tứ kết bằng thắng lợi 3-1.
Về trường hợp của Mateta, ngay sau trận đấu, khi trả lời phỏng vấn trên sân, HLV Glasner đã tiết lộ rằng chân sút người Pháp được đưa đến bệnh viện và gặp chấn thương ở vùng tai. Ông hy vọng chấn thương này không quá nghiêm trọng và cậu học trò có thể mau chóng trở lại. Bản thân Mateta cũng có những dòng chia sẻ trên trang cá nhân xác nhận mình đã ổn.

Ở một diễn biến khác, Bournemouth tiếp đón Wolverhampton. Sau nửa giờ đồng hồ, Evanilson khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà bằng cú đá bồi dễ dàng. Sang hiệp 2, cái tên quen thuộc Matheus Cunha cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 60 với pha sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.
Sau 2 hiệp chính, Bournemouth và Wolves cầm chân nhau 1-1 và bước vào khoảng thời gian hiệp phụ. Đúng phút 120, Cunha lại hóa tội đồ khi bị rút thẻ đỏ vì hành vi phi thể thao. Ở loạt luân lưu cân não, Bournemouth là bên bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 5-4, qua đó đoạt tấm vé vào vòng tứ kết.
Trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa hai đại diện hạng Nhất - Preston North End và Burnley. Chung cuộc, Preston đi tiếp khi đánh bại Burnley với tỷ số đậm 3-0.