Copa America 2024: Brazil nhạt nhòa hình ảnh ứng viên

Tuyển Brazil đã bỏ lỡ một loạt cơ hội và phải chịu trách nhiệm về sự thiếu chất lượng ở một phần 3 cuối sân, sau khi họ bị đối thủ được cho yếu nhất bảng D là Costa Rica cầm hòa 0-0 trong trận mở màn Copa America 2024.

Brazil đã bỏ lỡ một loạt cơ hội và bị đội yếu nhất bảng Costa Rica cầm hòa 0-0.
Brazil đã bỏ lỡ một loạt cơ hội và bị đội yếu nhất bảng Costa Rica cầm hòa 0-0.

Selecao chiếm ưu thế về kiểm soát bóng nhưng lại thiếu độ chính xác trước khung thành, với chỉ 3 trong số 19 cú sút trúng đích. Trung vệ Marquinhos của Brazil đánh giá: “Bây giờ, vấn đề là thành thật với bản thân, đề ra các giải pháp thay thế nhằm tạo cơ hội, ghi bàn. Kết quả rất quan trọng trong giải đấu này, khởi đầu chậm chạp như thế này có thể làm phức tạp mọi thứ ở giai đoạn cuối vòng bảng, nơi mà lẽ ra bạn có thể có thêm thời gian để chuẩn bị tốt hơn cho vòng knock-out”.

Đội tuyển của HLV Dorival Junior tỏ ra loay hoay trước hàng phòng ngự 5 người chơi bóng rất kiên quyết của Costa Rica, những người luôn tìm cách làm hạn chế thấp nhất không gian nhằm ngăn cản đối thủ. Chiến lược này đã mang lại thành công, ngay cả khi đôi lúc đội tuyển của HLV Gustavo Alfaro phải nhờ đến may mắn mới trụ vững. Nhà cầm quân của Costa Rica hài lòng với khởi đầu: “Chà, trong trường hợp của chúng tôi, mọi người đều nghĩ Costa Rica đã chết trước khi bộ phim bắt đầu”.

Raphinha đã có một cơ hội ghi bàn sớm tuyệt vời sau khi bắt được đường chuyền dài từ Rodrygo, nhưng thủ môn Patrick Sequeira của Costa Rica đã nhanh chóng cản phá để dập tắt mối nguy hiểm. Brazil tưởng rằng đã có bàn thắng đột phá ở phút 30 khi Rodrygo thực hiện một quả đá phạt trực tiếp vào đường chạy của Marquinhos, người đã ghi bàn vào góc xa nhưng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

brazil1.jpg
Vinicius Junior đã chơi hoàn toàn dưới mức kỳ vọng là thủ lĩnh hàng tấn công.

Diễn biến một chiều tiếp tục diễn ra sau giờ nghỉ, và Lucas Paqueta làm rung chuyển khung gỗ bằng một cú sút xa ở phút 63, trước khi pha tấn công nguy hiểm của Guilherme Arana bị cản phá bởi một pha cứu thua đẹp mắt của Sequeira. HLV Dorival Junior tung thêm tiền đạo, với tài năng trẻ Endrick và Savio vào sân ở phút 70, nhưng chính tiền vệ Paqueta mới là người nổi bật nhất với 2 lần sút chệch cột dọc trong 10 phút cuối. Đội tuyển 5 lần vô địch thế giới và 9 lần vô địch Nam Mỹ không thể phá vỡ thế bế tắc, đành chấp nhận hòa 0-0.

Tiền vệ Paqueta nói: “Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, chúng tôi đã chiến đấu cho đến cuối cùng, bản thân tôi có 3 cơ hội. Chúng tôi rất thất vọng khi không thể giành chiến thắng, nhưng chúng tôi đã chiến đấu và ra về với sự tự tin. Chúng tôi đã chơi trận đấu của mình, chúng tôi chỉ cải thiệm thêm khả năng dứt điểm của mình, đặc biệt là bản thân tôi và các cầu thủ khác, để có thể giành chiến thắng”.

Chân sút kỷ lục của Selecao, Neymar - người không thể dự giải vì chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối - tỏ ra chán nản khi xem từ khán đài. Cơ hội đến và đi với Selecao. Đã có những yêu cầu về một quả phạt đền, sự thất vọng dần được cảm nhận trên sân. Brazil có lúc nóng nảy, có lúc vội vã… Hàng tiền đạo trẻ của Brazil bước vào Copa América này và ngay lập tức phải đối mặt với một câu hỏi lớn: Họ sẽ đối phó như thế nào trước những đối thủ thận trọng phòng ngự sâu và không cho họ có không gian để phát động phản công?

Với kết quả hòa thất vọng này, Brazil chứng kiến lợi thế sớm được tạo ra bởi Colombia, đội dẫn đầu bảng D sau chiến thắng 2-1 trước Paraguay.

Tin cùng chuyên mục