Ngay sau khi Giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ “thông tin nhanh” cho báo chí ngay sau cuộc họp kiểm điểm về bản án đề nghị đối với 6 cầu thủ đội SLNA thì tòa soạn SGGP liên tiếp nhận hàng chục cú điện thoại, thư từ tỏ ra rất bức xúc.
16 giờ chiều 5-8, bản fax của đại diện cho một số doanh nghiệp Nghệ An-Hà Tĩnh đang làm ăn, sinh sống tại TPHCM gửi thẳng đến tòa soạn, trong đó có đoạn viết: “Chúng tôi đồng ý tiêu cực của các cầu thủ thì phải xử lý nghiêm minh, nhưng phải mang tính giáo dục … Vấn đề tiêu cực bóng đá đã được các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc. Do vậy, phải chờ kết luận chính thức.
Các vấn đề thuộc về cá nhân, khi chưa có kết luận chính thức đều không được đưa lên công luận để lợi dụng thời cơ đấu tố lẫn nhau. Chúng tôi hoàn toàn bất bình về cách hành xử của ông Thụ. Ngày 4-8-2004, cuộc họp mới kết thúc và chưa có kết luận bằng văn bản chính thức mà ông Thụ đã đưa tin trên báo chí với mức đề nghị xử lý kỷ luật 6 cầu thủ, như vậy là vi phạm nghiêm trọng tính tổ chức Đảng và chúng tôi cảm thấy ông Thụ làm việc này mang tính cá nhân nhiều hơn là tập thể …”.
17 giờ 15 phút cùng ngày, bạn Nguyễn Trí Tân, chuyên viên phụ trách quan hệ đối ngoại (P.R) của một công ty nước ngoài, xin được giấu tên đã gọi điện cho chúng tôi: “Cùng là dân xứ Nghệ, tôi rất buồn khi đội nhà chơi sa sút, rất ủng hộ những biện pháp mà lãnh đạo Nghệ An đưa ra nhằm chấn chỉnh lại đội bóng. Tuy nhiên, tôi lại không đồng tình với cách làm của những người thừa hành. Họ muốn đánh thật mạnh vào cầu thủ, còn mình thì tỏ ra vô can trong vụ này. Tôi đề nghị SGGP có tiếng nói góp ý với bóng đá Nghệ An rằng đã phẫu thuật thì phải làm toàn diện, từ giám đốc Sở TDTT, Chủ tịch CLB, giám đốc điều hành CLB, huấn luyện viên trưởng … trở xuống”.
Cùng ngày, chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của bố cầu thủ Văn Sỹ Sơn, người bị đề nghị mức án nặng nhất. Ông cũng cảm thấy rất bất bình trước cách xử lý của Sở TDTT và CLB bóng đá SLNA khi chỉ nhắm vào mỗi cầu thủ.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết giữa hai ông Nguyễn Hoàng Thụ, giám đốc Sở TDTT và Nguyễn Hồng Thanh, giám đốc điều hành CLB SLNA có bất đồng (hay nói chính xác là bất hòa) từ lâu, nay có dịp nổ ra ngay tại cuộc họp, mà người trong cuộc tiết lộ, vì ông Thanh lên tiếng công bằng giữa lãnh đạo và cầu thủ. Trong khi đó, một diễn biến khác làm mọi người ngạc nhiên là giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng” như thế, ông Thụ lại đồng ý đơn xin nghỉ hưu của HLV Nguyễn Thành Vinh, để ông này có điều kiện vào TPHCM “đầu quân” cho Ngân hàng Đông Á. Vì sao lại có sự dễ dãi đến như thế?
MINH HÙNG
Diễn biến nóng của sự kiện |