Sau những thành công khi dẫn dắt Juventus cũng như đội tuyển quốc gia Italia, HLV Antonio nhận được rất nhiều sự kỳ vọng khi dẫn dắt Chelsea. Nhiệm vụ của ông chắc chắn là đưa The Blues trở lại với cuộc đua vô địch sau một mùa giải thi đấu bết bát vì kết thúc ở vị trí 10. Khi đến với Premier League, Conte sẽ có dịp đối đầu với hàng loạt chiến lược gia hàng đầu thế giới như Jose Mourinho, Pep Guardiola hay Jurgen Klopp và tất nhiên, cuộc chiến ở Anh sẽ vô cùng khắc nghiệt. Chính vì vậy, Conte thừa nhận rằng chứng mất ngủ mãn tính của mình sẽ trở nên nặng nề hơn trên con đường dẫn dắt Chelsea đến với vinh quang trong mùa giải này.

HLV Conte thường xuyên bị mất ngủ.
Dù từng ghi dấu thành công tại Italia nhưng Conte vẫn bị hoài nghi về khả năng tại Anh, khi chiến lược gia 47 tuổi vẫn chưa thể định hình một lối chơi cho Chelsea. Hiện tại, The Blues đang loay hoay giữa sơ đồ 3-5-2 và 4-2-4. Hơn nữa, việc thi đấu ở Premier League hoàn toàn khác so với Serie A bởi truyền thông ở xứ sở sương mù thực sự là một nỗi ám ảnh đối với các chiến lược gia. Đã có không ít HLV lừng danh từng nếm mùi thất bại sau một thời gian dẫn dắt các đội bóng ở Premier League, như Scolari, Villas Boas hay chính Louis Van Gaal. Thậm chí, tên tuổi của Villas Boas và Moyes dường như bị “chôn vùi” sau khi thất bại ở các đội bóng lớn xứ sở sương mù.
Chia sẻ về những cảm xúc trước trận đầu tiên ra mắt Premier Leauge, HLV Conte cho biết: “Tại Anh, tôi phát hiện ra rất nhiều điều thú vị. Ví dụ như nhạc sẽ được mở trong phòng thay đồ trước mỗi trận đấu. Ở Italia, phòng thay đồ luôn yên tĩnh. Đó là ý tưởng tuyệt vời đối với tôi, bởi các cầu thủ cần mang theo sự hưng phấn đó trước khi bước vào sân. Trước mỗi trận đấu, tôi thường bị mất ngủ. Tôi chỉ ngủ được từ hai đến bốn tiếng. Khi thức dậy, tôi lại suy nghĩ về trận đấu sắp tới. Những ý tưởng về chiến thuật thường nảy ra trong đầu tôi vào mỗi buổi sáng sớm. Thói quen ấy cũng theo tôi đến Anh.”
“Khi bạn giành chiến thắng, bạn biết rằng những cố gắng của mình được đền đáp. Điều này vô cùng quan trọng, bởi vì khi giành chiến thắng, tâm trí của bạn sẽ có một sự thoải mái tột độ. Sau trận đấu, tôi thường ngủ rất dễ dàng nếu đó là một chiến thắng. Nhưng nếu không thắng, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Khi thức dậy vào nửa đêm, tôi thường tự hỏi rằng tại sao mình lại thất bại? Những cầu thủ đã làm gì khiến trận đấu diễn ra không như ý muốn? Những chiến thuật tôi đề ra có tốt hay không?”- Conte tiết lộ.
Chính vì những suy nghĩ vào nửa đêm như vậy, cựu học trò của Conte ở Juventus là Andrea Pirlo đã thừa nhận: “Conte là một con quái vật có hai vợ. Một là bóng đá và người thứ hai là Elisabetta, người thường thức dậy vào nửa đêm để nấu ăn cho ông ấy”.
QUANG MINH