“Cô giáo dạy Toán” Ebanie Bridges vs “Người mẫu” Avril Mathie: Trận "Mỹ nhân đại chiến" tranh - bảo vệ đai hạng gà nữ của IBF sẽ diễn ra vào Chủ nhật này

Sáng Chủ nhật này, ngày 14-8-2023, tại sàn đài Chase Center (ở San Francisco), “Cô giáo dạy Toán” Ebanie Bridges sẽ có trận bảo vệ đai hạng gà nữ của IBF lần thứ 2 trong sự nghiệp. Đối thủ của “nữ tay đấm trí thức” (cô có 2 bằng cao học Cử nhân Toán và Thạc sĩ sư phạm, từng có ý định làm giáo viên dạy Toán) sẽ là “Người mẫu” Avril Mathie. Trận đấu giữa 2 nữ võ sĩ tuyệt sắc này có thể được xem là “Mỹ nhân đại chiến”...

Hình ảnh quảng bá Ebanie Bridges vs Avril Mathie (trận "Mỹ nhân đại chiến") trên DAZN, đơn vị sẽ bán bản quyền truyền hình theo phương thức PPV
Hình ảnh quảng bá Ebanie Bridges vs Avril Mathie (trận "Mỹ nhân đại chiến") trên DAZN, đơn vị sẽ bán bản quyền truyền hình theo phương thức PPV

Trong suốt sự nghiệp 5 năm tuổi của mình, Bridges (cô thường được người Úc gọi là “Blonde Bomber” - “Oanh tạc cơ tóc vàng”, do màu tóc của cô là vàng óng ả, và cô còn là nữ đệ tử của “Đại sư quyền thủ” Arnel “Bomber” Barotillo), trải qua 10 trận thượng đài với một thành tích ấn tượng: Thắng 9 (4 trận thắng bằng KO) - chỉ thua 1 trận.

Trận thua duy nhất của cô diễn ra hồi 2 năm trước, vào ngày 10-4-2021 tại sàn đài Copper Box Arena (thuộc London). Khi đó, cô đã để thua nữ võ sĩ của nước chủ nhà có biệt danh là “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ” - cô Shannon Courtenay, bằng điểm số sau 10 hiệp đấu khi tranh đai WBA hạng gà dành cho nữ.

Kết quả thua đó không khiến “Cô giáo dạy Toán” sờn lòng. Chỉ 1 năm sau, ngày 26-3-2022, cô chính thức trở thành Nhà vô địch thế giới hạng gà nữ, khi đánh bại María Cecilia Román (của Argentina), cũng bằng điểm số sau 10 hiệp đấu, khi tranh chiếc đai của tổ chức IBF. Và cũng trong năm đó, cô bảo vệ thành công đai vô địch khi hạ Shannon O’Connell bằng TKO.

Trận đấu Chủ nhật này là lần thứ 2 Bridges bảo vệ đai hạng gà nữ IBF. Nữ võ sĩ có học thức rất cao tỏ ra rất tự tin, cô có những tuyên bố mạnh mẽ hướng về đối thủ đồng hương (gốc Thụy Sỹ), được biết đến như là một người mẫu, nữ chuyên gia thể lực ngoài việc làm một tay đấm quyền Anh chuyên nghiệp...

“Nếu Avril nghĩ, bởi vì đây là tháng 12 và là thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh, cô ấy sẽ về nhà với một món quà Giáng sinh sớm thì cô ấy đã có nhầm lẫn một cách rất đáng buồn".

"Sau trận đấu, khi tôi giơ tay với chiến thắng, nó giống như là cô ấy đang hưởng thụ kỳ Halloween vậy. Tôi dự định biểu diễn một show trực tiếp cho các fan tại San Francisco, và trên toàn thể thế giới, thông qua DAZN”, “Cô giáo dạy Toán” chia sẻ mạnh mẽ.

Mathie, người đang sở hữu thành tích 8 trận thắng (3 trận thắng bằng KO) và 1 trận thua, với lần gần nhất thượng đài là thất bại trước “Nữ nhà văn” Ramla Ali (người Anh gốc Somali) bằng điểm số sau 10 hiệp đấu hồi tháng 2 năm nay, cũng không vừa khi đáp trả quyết liệt với lời lẽ cứng rắn nhất, nhưng vẫn dành cho đối thủ sự tôn trọng tối đa.

“Tôi rất phấn khích khi được thách đấu tranh đai vô địch thế giới hạng gà IBF, ở sự kiện mà vé đã được bán sạch tại San Francisco. Tôi tự tin mọi người sẽ thấy phiên bản tốt nhất của tôi trước đến nay. Mọi thứ dẫn đến trận đấu đều chuẩn bị cho tôi cả về thể chất lẫn tinh thần, để rời San Francisco với đai vô địch”.

“Tôi cũng kỳ vọng được đấu với Ebanie với một phiên bản tốt nhất, ở trong buổi tối hôm đó, thứ mà tôi biết rằng, giúp biến trận đấu này trở nên hấp dẫn tuyệt đối và là chiến thắng to lớn cho cả làng quyền Anh nữ chuyên nghiệp nói chung".

"Tôi muốn cám ơn bầu Eddie Hearn, đến Matchroom và cả DAZN và ông bầu Peter Kahn của tôi, vì đã giúp biến cho trận đấu này trở thành sự thật. Tôi cũng muốn cám ơn Ebanie vì cho tôi cơ hội thách đấu đai vô địch thế giới”.

Hình ảnh tuyệt sắc của 2 nữ võ sĩ tham gia trận "Mỹ nhân đại chiến"

my-nhan-dai-chien-02-3881.jpg
my-nhan-dai-chien-04-3471.jpg
my-nhan-dai-chien-03-9264.jpg

Tin cùng chuyên mục