Theo thông tin từ Vienna (Áo) hôm chủ nhật vừa qua, Hiệp hội Các bác sĩ lên tiếng yêu cầu cần có cuộc kiểm tra tim mạch đối với tất cả các vận động viên chơi thể thao, sau khi có “làn sóng” đột quỵ ngay trên sân đấu, sân tập của nhiều cầu thủ, cũng như vận động viên các môn thể thao khác. Con số thống kê nghe mới rùng rợn làm sau khi được biết hàng năm có đến 1.000 người chơi thể thao bị chết vì những cơn đột quỵ này, mà đa phần là những vận động viên trẻ.
Sau cái chết của tuyển thủ Tây Ban Nha đang chơi cho Sevilla Antonio Puerta, 22 tuổi, hồi tuần qua, FIFA buộc phải xây dựng một chương trình y tế mang tính “cộng đồng” cho giới bóng đá trên toàn thế giới. Chương trình này kiểm tra y học một cách gắt gao tất cả những ai xỏ giày ra sân chơi đá bóng, dù dưới hình thức nhà nghề hay nghiệp dư. Các câu lạc bộ bóng đá chịu trách nhiệm trực tiếp về việc này.
Một ngày sau khi Antonio Puerta chết, một cầu thủ người Zambia đang chơi cho CLB Israel Hapoel Beer Sheva là Chaswe Nsofwa cũng chết ngay trên sân tập. Tại Anh, một cầu thủ 16 tuổi đang chơi ở giải hạng ba là Walsall cũng đổ ập xuống sân tập và mãi mãi không đứng lên được.
Bác sĩ Domenico Corrado của Trường Đại học Y khoa Padua cho biết, tại Ý, việc kiểm tra y học được tiến hành từ lâu và rất nghiêm túc, giá thành cho một ca kiểm tra từ 50 đến 60 euro (khoảng 68 đến 82 USD). Những câu lạc bộ bỏ qua việc kiểm tra y tế thường xuyên là coi thường mạng sống của vận động viên. Những cái chết thương tâm ngay trên sân cỏ vừa qua là hồi chuông cảnh báo đến tất cả mọi người, từ người chơi thể thao, đến người quản lý, huấn luyện viên và các bác sĩ thể thao.
Tại Việt Nam không phải là ngoại lệ và chúng ta cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm sau những cái chết của vận động viên mình trên đường đua, cũng như dứt khoát không để điều đáng buồn đó tái diễn.
LINH GIAO