Tuyển Mỹ lần thứ 4 liên tiếp và là lần thứ 8 giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Vàng CONCACAF sau 11 kỳ giải. Với Mexico, đây cũng đã là lần thứ 7 họ góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Nếu chỉ tính các trận chung kết có Mỹ và Mexico thì đây là lần thứ 5 và là lần thứ 3 liên tiếp. Rõ ràng, họ quá mạnh so với phần còn lại của khu vực và cũng quá hiểu nhau!
Lần gần nhất 2 đội đối đầu nhau tại Cúp Vàng CONCACAF cũng chính là trận… chung kết tại Giants Stadium (Rutherford, Mỹ) năm 2009, với chiến thắng gây sốc 5-0 nghiêng về Mexico. Khi ấy tuyển Mỹ chỉ sử dụng đội hình dự bị tham dự giải vì đội hình chính bận dự Confeds Cup tại Nam Phi. Chiến thắng đầu tiên trên đất Mỹ sau 11 năm của Mexico vì thế cũng kém phần thuyết phục. Nhưng, sẽ không ngạc nhiên nếu cả 2 xem trận đấu đó là một động lực thúc đẩy họ bước vào lần tái đấu này.

Tiền đạo Giovani Dos Santos (trái, Mexico) kiểm soát bóng trước Kyle Beckerman (Mỹ) trong trận chung kết Cúp Vàng 2009.
Trong 4 lần đối đầu nhau ở chung kết Cúp Vàng trước đó, Mexico thắng đến 3 lần. Hành trình đến trận chung kết của Mexico cũng đang khiến họ được đánh giá rất cao trong trận đối đầu hôm nay. Mexico là đội đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải khi dội vào lưới đối phương đến 18 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Tính đến sau trận thắng Honduras 2-0 (hiệp phụ), Mexico cũng đang trải qua mạch 11 trận liên tiếp không thua tại Cúp Vàng (thắng 9 hòa 2). Trong khi đó, tuyển Mỹ lại đang trải qua một giải đấu không mấy thuyết phục, đội hình tham dự giải lần này của họ cũng không phải là tốt nhất. Tuy nhiên, năng lực ghi bàn của những Javier Hernandez, Giovani dos Santos, Aldo de Nigris… sẽ lần đầu được kiểm chứng khi họ sẽ phải đối mặt với hàng phòng ngự đã 322 phút giữ sạch mành lưới của tuyển Mỹ.
Vẫn là Mỹ và Mexico thống trị Cúp Vàng CONCACAF, điều đó chắc chắn sẽ gây nên cảm giác nhàm chán và một dấu hỏi về chất lượng của giải đấu này. Một trong những dẫn chứng về sự thiếu chuyên nghiệp của giải đấu này chính là việc bố trí lịch thi đấu. Để tham dự trận chung kết, sau trận bán kết tại Houston hôm thứ Tư, cả 2 đội phải lập tức di chuyển đến Los Angeles. Họ chỉ có mặt tại đây vào thứ Năm, thứ Sáu ra sân tập và ra sân thi đấu vào thứ Bảy.
Đây rõ ràng không phải là điều kiện thuận lợi để có thể mang đến một trận chung kết với chất lượng cao nhất.
Tất nhiên, cả 2 đội vẫn chỉ còn hơn 90 phút thi đấu trước mắt để vươn đến vinh quang khu vực, để giành lấy quyền góp mặt tại Cúp Liên đoàn châu lục 2013 tại Brazil, họ sẽ vắt đến tận cùng sức lực để có thể đạt được điều đó. Nhưng, tuyển Mỹ với những bất lợi vừa kể trên, lại mất thêm tiền đạo Jozy Altidore (góp 2 trong 6 bàn thắng tại giải này), rõ ràng họ đang phải hướng đến một trận chung kết quá khó khăn.
Dự đoán: Mexico thắng 2-1
Tùng Việt
Mỹ khủng hoảng hàng công
Phải ngồi ngoài 4 đến 6 tuần vì chấn thương gân kheo, tiền đạo Jozy Altidore chắc chắn sẽ không thể góp mặt ở trận chung kết Cúp Vàng CONCACAF 2011. Altidore dính chấn thương chỉ sau 9 phút ở trận tứ kết với Jamaica, kết quả kiểm tra mới nhất đã xác nhận đây là một chấn thương nghiêm trọng. Với một hàng tiền đạo chỉ ghi được 6 bàn sau 5 trận, đây rõ ràng là một mất mát rất lớn. Hiện tại, tuyển Mỹ chỉ còn 2 tiền đạo là Juan Agudelo (mới 18 tuổi) và Chris Wondolowski, người chỉ mới 5 lần khoác áo đội tuyển và chưa ghi được bàn nào. Ghi bàn cho tuyển Mỹ sau 5 trận chỉ có 3 cái tên, ngoài Jozy Altidore (2 bàn), Clint Dempsey là chân sút tốt nhất với 3 bàn thắng, bàn còn lại do công của hậu vệ Clarence Goodson.
Đỗ Linh