
Hôm qua, giải vô địch thế giới dành cho lứa U20 đã chính thức khởi tranh tại Colombia. Đấu trường đã từng chứng kiến Lionel Messi, Kun Aguero hay Xavi thành danh sẽ là nơi giới mộ điệu đón chờ sự ra đời của những ngôi sao lớn trong tương lai.

Juan Manuel Iturbe (phải) tranh bóng cùng Sergio Araujo trên sân tập đội U20 Argentina.
Tây Ban Nha, đang trong giai đoạn cực thịnh của mình, sẽ là một ứng cử viên tại giải. Ghana, đội từng gây tiếng vang khi đánh bại Brazil trong trận chung kết 2 năm trước tại Ai Cập, không thể lọt qua nổi vòng loại của giải năm nay. Đội 6 lần vô địch Argentina thì trở lại sau khi lỡ hẹn 2 năm trước cũng sẽ là ứng viên bên cạnh Brazil, Pháp… 24 đội sẽ được chia vào 6 bảng. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng cùng 4 đội thứ 3 có thành tích tốt sẽ lọt vào vòng 2.
Vấn đề chung của các cầu thủ tại giải lần này chính là… không khí vì 6/8 địa điểm tổ chức giải đều ở trên độ cao. Ngoại trừ 2 thành phố Cartagena và Barranquilla có chiều cao ngang với mặt nước biển, 6 địa điểm còn lại gồm thủ đô Bogota (cao 2.600 mét so với mực nước biển), Manizales (2.150 mét), Medellin (1.500 mét), Armenia (1.500 mét), Pereira (1.400 mét) và Cali (1.000 mét). HLV Francis Smerecki của Pháp nói: “Chúng tôi đã tập luyện thi đấu trên độ cao từ trước khi đến Colombia. Ở Bogota, chúng tôi cũng đang có được sự thích nghi tốt”.
Nghiên cứu khoa học cho thấy một quả đá phạt từ cự ly 20 mét ở độ cao sẽ bay đến khung thành nhanh hơn 5% thời gian so với ở đồng bằng. Các cầu thủ cần phải có vài tuần lễ để thích nghi, trong khi những quốc gia có nhiều cao nguyên như Mexico sẽ lợi thế hơn.
Đội hình Tây Ban Nha sẽ được dẫn đầu bởi 3 cầu thủ đang chơi cho những CLB hàng đầu châu Âu: Dani Pacheco (Liverpool), Sergio Canales (Real Madrid) và Oriol Romeu, người sắp chuyển từ Barcelona sang Chelsea. Canales, vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ vắng trận ra quân gặp Costa Rica, nói: “Được thi đấu tại đấu trường này thật tuyệt, và sẽ còn tuyệt hơn nếu giành được chức vô địch”.
Tây Ban Nha đến với giải này bằng tham vọng lớn. HLV Julen Lopetegui đã cho đóng cửa sân tập những ngày gần vào giải và cấm các cầu thủ chụp hình với các CĐV. Ông Lopetegui nói: “Không có bảng đấu nào dễ dàng tại giải lần này và mọi trận đấu sẽ là một chuyến phiêu lưu”.
Brazil sẽ không có 2 ngôi sao hàng đầu là Neymar và Lucas. Hai cầu thủ này được cho nghỉ sau khi đã cùng đội “lớn” tham dự Copa America. HLV Ney Franco cũng sẽ không có tiền đạo Roberto Firmino vì CLB Hoffenheim không chịu trao trả cầu thủ. Tuy nhiên, phần lớn các cầu thủ trong đội hình đã chơi cạnh nhau khá lâu và đấy sẽ là một lợi thế. Tiền vệ Philippe Coutinho của Inter Milan nói: “Tôi hy vọng sẽ chơi thứ bóng đá của minh và kết thúc với cúp vô địch”.
Argentina sở hữu 5 chức vô địch trong 8 mùa giải gần nhất. Ngôi sao Juan Manuel Iturbe vùa chuyển sang Porto của họ đang đứng dưới áp lực trở thành một Messi mới, người đã dẫn dắt “tiểu Albiceleste” đến chức vô địch năm 2005. Ngoài Iturbe, HLV Walter Perazzo còn có những niềm hy vọng như Erik Lamela (vừa nhảy khỏi “con tàu đắm” River Plate để sang AS Roma, Facundo Ferreyra, Roberto Pereyra và Adrian Cirigliano. Sau thất bại tại Copa, niềm hy vọng của người hâm mộ Argentina lên giải lần này càng tăng và Perazzo sẽ bị sa thải nếu như Argentina không lọt vào ít nhất là bán kết. HLV Perazzo cố xua tan áp lực khi nói: “Từ áp lực xuất hiện rất nhiều những ngày nay. Tôi muốn các cầu thủ của mình hãy tận hưởng bóng đá tối đa trong kỳ World Cup. Trong những giải lớn, áp lực là điều không thể tránh khỏi và đây là lúc để các cầu thủ trẻ học cách chống chọi với những thứ áp lực ấy trước khi bước vào thế giới bóng đá đỉnh cao”.
Tuyển Anh sẽ bước vào giải trong sự hồ nghi của chính giới truyền thông nước nhà. Nhiều ngôi sao của họ không được các CLB trao trả, trong đó có Jack Wilshere của FIFA. HLV Brian Eastick nói: “Chúng tôi không thể dùng lệnh trao trả cầu thủ (vì đây là một giải nằm ngoài khuôn khổ các giải đấu quốc tế của FIFA), nhưng ngay cả khi có thể dùng lệnh ấy, chúng tôi cũng phải thông cảm với các CLB vì nhiều cầu thủ trẻ của họ đang là trụ cột”.
Những cầu thủ đáng chú ý tại giải còn có Gael Kakuta của Pháp, Nelson Oliveira của Bồ Đào Nha và Erik Torres của Mexico.
Các bảng đấu tại World Cup U20 Bảng A: Colombia, Pháp, Mali, Hàn Quốc Bảng B: Cameroon, New Zealand, Bồ Đào Nha, Uruguay Bảng C: Australia, Costa Rica, Ecuador, Tây Ban Nha Bảng D: Croatia, Guatemala, Nigeria, Saudi Arabia Bảng E: Áo, Brazil, Ai Cập, Panama Bảng F: Argentina, Anh, Mexico, CHDCND Triều Tiên |
Thanh Bình