Gent - Wolfsburg, 2 giờ 45 ngày 18-2:
Vào lúc này, cả Gent lẫn Wolfsburg đều đang tích cực chuẩn bị cho sự xuất hiện lần đầu tiên của họ ở giai đoạn đá loại trực tiếp của Champions League. Với lợi thế sân nhà, tiền vệ tấn công Brecht Dejaegere của Gent hy vọng sẽ lại có “một bầu không khí không thể tin được” tại Ghemlamco Arena vào rạng sáng mai.
Sự chuẩn bị hoàn hảo
Chiến thắng 2-0 trước Mouscron-Peruwelz hồi cuối tuần qua ở giải VĐ Bỉ được xem là sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho Gent trước trận đấu quan trọng với Wolfsburg. Bản thân Dejaegere cũng tin rằng điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho đội bóng của anh: “Chiến thắng của chúng tôi trước Mouscron hồi cuối tuần là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ có một cảm giác hoàn toàn khác khi bước vào trận đấu với Wolfsburg mà không có chiến thắng. Tôi thật sự mong đợi trận đấu vào hôm thứ Tư. Được chơi ở vòng 1/8 Champions League giống như giấc mơ trở thành sự thật đối với bất kỳ cầu thủ nào. Bầu không khí sẽ lại không thể tin được”.

Các vở kịch gây chú ý trong mùa tết 2016 vừa qua
Thế nhưng, để góp mặt ở trận đấu này, Dejaegere và Moses Simon cần phải vượt qua ca chấn thương nhẹ mà họ dính phải hồi cuối tuần trong khi HLV Hein Vanhaezebrouck chắc chắn sẽ không có được sự phục vụ của Hannes Van Der Bruggen và Peter Olayinka vì chấn thương.
Cảm giác tích cực
Tất nhiên, Wolfsburg còn thiệt hại nặng nề hơn khi những cầu thủ chủ chốt của họ như Bas Dost, Naldo và có thể là cả Josuha Guilavogui, Andre Schurrle, Diego Benaglio đều không thể xuất trận vì chấn thương. Thế nhưng, tiền vệ Julian Draxler tin rằng chiến thắng trước Ingolstadt hồi cuối tuần qua để khép lại chuỗi 7 trận chỉ biết hòa và thua đã mang lại cho Bầy sói một cảm giác tích cực.
Anh nói: “Chúng tôi đang hướng đến trận đấu này với cảm giác tích cực. Chiến thắng hôm thứ Bảy là một bước đi đúng hướng. Naldo là cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải này mà chúng ta sẽ phải đối phó với sự vắng mặt của các cầu thủ chủ chốt. Chúng tôi có thể thành công với điều đó một lần nữa vào thứ Tư nếu chúng tôi gắn bó với nhau như một đội”.
Với lợi thế sân nhà, Gent sẽ không thể nhập cuộc một cách quá thận trọng bởi nếu không giành được chiến thắng thì nhiệm vụ của họ ở trận lượt về tại Volkswagen Arena sẽ rất nặng nề. Nếu vậy, Wolfsburg sẽ có điều kiện để phát huy những đợt tấn công trôi chảy mà họ vừa tìm lại được. Tuy nhiên, xét đến tính chất quan trọng của trận đấu này, nhiều khả năng cả 2 đội sẽ phải tạm hài lòng với một kết quả hòa.
Dự đoán: Hòa 1-1.
Ngân Vân